Quảng Xương (Thanh Hóa): 24 trường học thiếu một chức danh phó hiệu trưởng

Quảng Xương (Thanh Hóa): 24 trường học thiếu một chức danh phó hiệu trưởng

Ông Nguyễn Huy Nam – Trưởng phòng GD&ĐT) huyện Quảng Xương xác nhận với Báo GD&TĐ thông tin nêu trên. Theo đó, trên địa bàn huyện này có 8 trường THCS và 16 trường mầm non đang thiếu một chức danh phó hiệu trưởng.

Trước tình trạng 24 trường học đang thiếu một chức danh phó hiệu trưởng như trên, Phòng GD&ĐT huyện đã làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép ngành GD-ĐT huyện Quảng Xương tuyển dụng, bổ nhiệm bổ sung. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề nghị của ngành GD-ĐT huyện Quảng Xương, cho phép đơn vị này tuyển dụng, bổ nhiệm bổ sung 24 chức danh phó hiệu trưởng. Trong đó, có 22 người được tuyển dụng, bổ nhiệm mới và 2 người bổ nhiệm lại do hết nhiệm kỳ.

“Để tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng nhà trường, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương phối hợp với Phòng Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm theo đúng quy định. Do đó, trường đang thiếu một chức danh phó hiệu trưởng sẽ được giới thiệu 2 người tham gia bảo vệ đề án của mình trước Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng này do Thường trực Huyện ủy đứng ra tổ chức tuyển dụng”, ông Nam cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Nam, cuối năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án cho UBND huyện Quảng Xương tuyển dụng bổ sung giáo viên bậc mầm non, tiểu học và trung tâm GDNN-GDTX. Theo đó, UBND huyện Quảng Xương đã tiến hành làm thủ tục tuyển dụng đối với 27 giáo viên bậc mầm non, 53 giáo viên bậc tiểu học và 2 giáo viên trung tâm GDNN- GDTX.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ.

Vô Đề

GD&TĐ - Có những bài thơ không làm người ta choáng ngợp bởi ngôn từ, mà khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thành. Vô đề của Hoàng Cương là một bài thơ như thế.

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Bài học từ hành trình trưởng thành

GD&TĐ - 'Chó Mực và mèo Mướp' là truyện dài đồng thoại thiếu nhi nói về hành trình trưởng thành của hai bạn nhỏ Mực và Mướp. Từ nghịch ngợm và có những hiểu lầm, hai bạn nhỏ này cùng trải qua nhiều sự việc, biến cố từ đó thêm thân thiết để cùng gánh vác những trọng trách lớn lao.