Quảng Trị trích gần 185 tỷ đồng chuyển quà tặng của Chính phủ đến người dân dịp 2/9

GD&TĐ - Tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định trích gần 185 tỷ đồng tạm cấp cho 78 xã, phường, đặc khu để chuyển quà tặng của Chính phủ tới người dân dịp Quốc khánh 2/9.

Người dân ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị nhận quà. (Ảnh: LT)
Người dân ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị nhận quà. (Ảnh: LT)

Ngày 30/8, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, thực hiện công điện 149/CĐ-TTg của Thủ tướng về việc tặng quà Nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định trích từ nguồn bổ sung có mục tiêu số tiền 185 tỷ đồng từ Ngân sách Trung ương để tạm cấp kinh phí cho các xã, phường, đặc khu kinh phí tặng quà Nhân dân ở 78 xã, phường.

Tổng số người được tặng quà nhân dịp này khoảng 1.847.370 người (hơn 1,8 triệu người). Mức quà tặng cho mỗi người là 100 nghìn đồng.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

Hiện Công an các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổng rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận quà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Va chạm kinh hoàng ở Ngoại hạng Anh

Va chạm kinh hoàng ở Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Máu chảy đầm đìa sau tình huống va chạm mạnh giữa 2 người đồng đội tại Bournemouth trong trận thua chủ nhà Aston Villa 0-4 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Thầy Nguyễn Quyết Thắng - giáo viên môn Toán.

Ánh sáng từ trái tim

GD&TĐ - Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) là mái nhà của hàng trăm học sinh khiếm thị.

Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez.

Thành viên NATO cảnh báo châu Âu

GD&TĐ -Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, châu Âu nên theo đuổi biện pháp ngoại giao để đảm bảo lục địa này không trở nên vũ trang tận răng trong thập kỷ tới.

Cô giáo trẻ Băng Tâm cùng học trò trong một tiết học.

Bốn thế hệ cùng giữ lửa nghề giáo

GD&TĐ - Ở vùng đất Ninh Bình hiếu học, những gia đình nhiều thế hệ làm nghề giáo không hiếm, nhưng mỗi câu chuyện đều chứa đựng niềm tự hào riêng.