Quảng Trị: Bệnh nhân tử vong sau 30 phút nhập viện

GD&TĐ - Khoảng 4h ngày 2/5, chị Lê Thị Minh An (SN 1980) trú tại KP9, thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị cấp cứu với triệu chứng khó thở.   

Nhiều người tập trung tại bệnh viện sau khi xảy ra cái chết của bệnh nhân.
Nhiều người tập trung tại bệnh viện sau khi xảy ra cái chết của bệnh nhân.

Các cán bộ y tế đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân nhưng chỉ hơn 30 phút sau bệnh nhân tử vong với những biểu hiện nhìn thấy được bên ngoài như: Chảy máu ở mũi, miệng; bụng có dấu hiệu bị chướng lên, cánh tay truyền thuốc và toàn thân tím tái.

Anh Nguyễn Bắc Liệu (sinh năm 1979) - chồng nạn nhân - cho biết: Sau khi đưa vợ đến bệnh viện và được các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu, anh chạy ra ngoài để mua nước và khi trở lại đã thấy vợ chết với những biểu hiện như vậy. 

Trả lời báo chí, ông Võ Khắc Tiến - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh - cho biết: Bệnh nhân đã nhiều lần nhập viện điều trị, hệ bệnh này cũng có những bệnh ác tính, hơn nữa bệnh nhân có tiền sử bệnh hen phế quản. Khi vào viện chừng 45 phút thì xảy ra kịch phát nặng, dù đã nỗ lực nhưng không cứu chữa được.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tại bệnh viện, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...