Quảng Trị: Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm

GD&TĐ - Ngày 17/7, lãnh đạo UBND xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, bé trai bị bỏ rơi được người dân địa phương phát hiện trong đêm hiện đang được một gia đình tạm thời chăm sóc.

Cháu bé hiện có sức khỏe ổn định và đang được một gia đình người dân tạm thời chăm sóc
Cháu bé hiện có sức khỏe ổn định và đang được một gia đình người dân tạm thời chăm sóc

Trước đó, vào đêm 15/7, anh Dương Văn Thành (SN 1980; trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà. Bé trai khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện cùng 2 túi nilon, bên trong đựng quần áo sơ sinh và 1 hộp sữa bột trẻ em.

Nhận được tin báo, ngày 16/7, UBND xã Triệu An đã ra thông báo tìm người thân của cháu bé. Nếu trong vòng 7 ngày kể từ lúc thông báo mà không có người thân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho bé theo quy định.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng giao cho gia đình anh Thành tạm thời chăm sóc cháu bé trong thời gian chờ tìm lại người nhà.

"Hiện chưa có ai đến nhận cháu bé. Cháu bé có sức khỏe ổn định, đang được chăm sóc chu đáo. Nếu không có người thân đến nhận, sẽ ưu tiên cho người có nhu cầu nhận nuôi cháu” - lãnh đạo UBND xã Triệu An cho hay. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ Người cầm bút của tác giả Hồng Gai, viết tặng những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Một kỳ nghỉ kéo dài mà không có bất kỳ hoạt động nào đôi khi cũng khiến trẻ mất nhịp sinh hoạt.

Trẻ thực sự cần gì khi nghỉ hè?

GD&TĐ - Mỗi khi năm học khép lại, không ít gia đình lại bước vào “cuộc tranh luận mùa Hè” quen thuộc: Nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm học căng thẳng, hay tiếp tục tham gia các lớp học kỹ năng, ngoại khóa để tận dụng quãng thời gian dài phía trước?