Quảng Ngãi: Dân đổ xô tìm cổ vật quanh con tàu chìm

Từ nhiều ngày qua, hàng trăm người dân ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) đã bỏ biển để đi tìm cổ vật quý ở vùng biển nơi gần con tàu chìm chứa cổ vật vừa được khai quật từ cuối năm 2013.

Một cổ vật được khai quật từ con tàu chở cổ vật chìm có niên đại 700 năm tuổi.
Một cổ vật được khai quật từ con tàu chở cổ vật chìm có niên đại 700 năm tuổi.

Có mặt ở vùng biển Bình Châu những ngày này, có thể chứng kiến cảnh bà con ngư dân dùng thuyền thúng chèo ra biển, nơi gần con tàu cổ vừa khai quật để lặn tìm cổ vật. 

Nhiều thanh niên khỏe mạnh đã chia nhau từng tốp hụp sâu xuống biển để mò lặn cổ vật. Có người may mắn đã tìm thấy một số cổ vật có giá trị.

TS Đoàn Ngọc Khôi - Phó giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi - cho biết: Sau khi nhận được tin báo, đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh đã về thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu) kiểm tra, đồng thời tạm giữ 15 mẫu cổ vật gồm đĩa, chén, tô men ngọc, men nâu... do ngư dân vừa trục vớt trái phép được nằm cách con tàu chìm chứa “kho cổ vật” 700 tuổi, từng được cơ quan chức năng vừa tổ chức khai quật. 

“Giám định sơ bộ, toàn bộ số cổ vật này đều có niên đại từ thế kỷ 12, nhiều mẫu cổ vật có trang trí hình cúc dây vẽ chìm, hoa văn kỷ hà, sóng nước, kỹ thuật tráng men dày, dưới đáy đĩa tô son nâu...” - TS Khôi nhận định. 

Theo ông Khôi, nhiều khả năng có thêm tàu chở cổ vật chìm bên cạnh “kho cổ vật 700 tuổi” nên tỉnh cần có phương án thăm dò, khảo sát, bảo vệ hiện trạng tàu chứa cổ vật, tránh gây thất thoát.

Theo phản ánh của bà con ngư dân địa phương, đến thời điểm này tại vùng biển Bình Châu, ngư dân đã phát hiện ít nhất 7 tàu chứa cổ vật, khoáng sản bị chìm có khả năng vùng biển này có thể là nơi tập kết giao thương hàng hóa sầm uất thời xa xưa. Trong quá trình giao thương có thể bị thiên tai, bão tố đã gây chìm tàu chôn vùi dưới biển hàng trăm năm qua.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết mục rap hề chèo mới lạ và thú vị tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: Bình Thanh

Khi hề chèo mời gọi...

GD&TĐ - Dù trời tối và mưa, nhưng rạp Kim Mã (Hà Nội) vẫn gần như kín chỗ khi mở cửa đón khách tới sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'.