Quảng Bình: Tình người giáo viên trong lũ

GD&TĐ - Để giúp đỡ những người dân vùng lũ, nhiều trường học trên địa bàn đã quyên góp và tổ chức nấu hàng ngàn suất cơm, bánh trái chuyển về những nơi bị lũ lụt để giúp đỡ người dân…

Các giáo viên, nhân viên Trường mầm non Quang Phú (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) nấu cơm gửi đến những người dân vùng lũ
Các giáo viên, nhân viên Trường mầm non Quang Phú (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) nấu cơm gửi đến những người dân vùng lũ

Đối với các trường học vùng lũ, những cán bộ giáo viên cứ “đến hẹn lại lên” phải cong mình để chống chọi với thiên nhiên. Bão đến, những giáo viên chân yếu tay mềm trở nên mạnh mẽ như người những người đàn ông trai tráng.

Hình ảnh những cô giáo leo tít lên cây chặt cành để tránh bão, hối hả leo mái nhà để mang những bao tải cát lên mái gia cố mái nhà tránh bị gió bão đánh tốc… đã quá đỗi bình thường.

Chế biến thức ăn
Chế biến thức ăn
Những chiếc bánh chưng được giáo viên Trường mầm non Quang Phú làm ra giúp dân vùng lũ
Những chiếc bánh chưng được giáo viên Trường mầm non Quang Phú làm ra giúp dân vùng lũ

Mưa lũ, khi tất cả mọi người sấp mặt di chuyển đồ đạc trong nhà để tránh lũ thì các giáo viên có mặt ở trường để khiêng bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị dạy học lên cao để tránh lũ… Những công việc nặng nhọc thường xuyên được đẩy lên vai của những cô giáo mầm non…

Chia sẻ cùng dân vùng ngập lụt, các trường học tại Tp. Đồng Hới đã vận động chính từ những giáo viên để quyên góp tiền mua gạo cơm mắm muối rồi tổ chức nấu cơm, chia suất để trực tiếp trao tận tay cho bà con nhân dân, những người làm công tác cứu hộ cứu nạn… những suất cơm mang trọn tình người ấy.

Sắp xếp vào thùng xốp vừa bảo quản vừa vận chuyển an toàn
Sắp xếp vào thùng xốp vừa bảo quản vừa vận chuyển an toàn
Đóng thùng những suất ăn cẩn thận
Đóng thùng những suất ăn cẩn thận
Cẩn thận ghi địa chỉ gửi đến vùng ngập lụt
Cẩn thận ghi địa chỉ gửi đến vùng ngập lụt

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Nam Lý (Tp. Đồng Hới – Quảng Bình) chia sẻ, nhìn cảnh lụt lội bà con nhân dân phải gồng mình lên để chống chọi chúng tôi không thể cầm được nước mắt. Các giáo viên trong nhà trường đã cùng nhau góp tiền lại để nấu những suất cơm hi vọng mang đến cho bà con vùng lũ có cái ăn để chống chọi với lũ lụt. Khi triển khai việc này, các thầy cô được phụ huỵnh học sinh tích cực hỗ trợ để chung tay cùng nhà trường giúp nhân dân vùng lũ…

Ghi nhận của Báo GD&TĐ tại Trường mầm non Hoa Hồng (Tp. Đồng Hới – Quảng Bình) vào sáng 21/10 trong việc chuẩn bị những suất cơm dành cho bà con vùng lũ mới thấy được tình cảm của người giáo viên vùng không lũ lụt hướng về bà con vùng lũ. Không ai bảo ai, từ cán bộ nhà trường cho đến giáo viên, nhân viên dinh dưỡng… mỗi người mỗi việc để cùng nhau làm nên những suất cơm chất lượng gửi tới bà con.

Bốc xếp những suất ăn lên xe cho đoàn từ thiện
Bốc xếp những suất ăn lên xe cho đoàn từ thiện
Sắp xếp những suất ăn lên xe để vận chuyển đến cho bà con vùng lũ
Sắp xếp những suất ăn lên xe để vận chuyển đến cho bà con vùng lũ

Chị Lê Thị Hồng Quảng, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng (Tp. Đồng Hới – Quảng Bình) tâm sự: Mấy ngày qua, chị em trong trường đã quyên góp và tổ chức nấu cơm gửi đến những người làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt, những người dân đang bị cô lập vì lũ lụt. Bên cạnh đó, chị em cũng nhận nấu ăn giúp cho các đoàn, nhóm từ thiện để họ chuyển những suất cơm đến kịp thời cho bà con vùng lũ.

Giáo viên Trường mầm non Quang Phú trực tiếp trao đồ ăn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu dân trong lũ
Giáo viên Trường mầm non Quang Phú trực tiếp trao đồ ăn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu dân trong lũ
Tặng đồ ăn cho người dân vùng lũ
Tặng đồ ăn cho người dân vùng lũ

“Nhìn trên ti vi thấy cảnh người dân đang phải gồng mình gánh lũ, cơm không có, nước sạch không có… họ đang đối diện với cái đói, cái rét khi ngâm mình trong nước. Những phận đời trong lũ thật quá thương nên chúng tôi mong muốn cùng mọi người chung tay vì bà con vùng lũ”… chị Quảng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ