Quảng Bình: Gã con rể sát hại mẹ vợ lĩnh án chung thân

GD&TĐ - Chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc, gã con rể máu lạnh đã dùng kéo đâm hàng chục nhát lên người mẹ vợ, khiến nạn nhân tử vong. Kẻ sát nhân đã phải nhận mức án chung thân, kèm theo đó là sự hối hận muộn màng.

Lê Văn Triễn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cảm thấy hối lỗi, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để chấp hành và trở về làm lại cuộc đời.
Lê Văn Triễn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cảm thấy hối lỗi, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để chấp hành và trở về làm lại cuộc đời.

Án mạng đau lòng

Vào một ngày đầu tháng 7/2021, một vụ án giết người đã xảy ra tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã gây xôn xao dư luận. Kẻ gây án là Lê Văn Triễn (SN 1988) trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh và nạn nhân là bà Hà Thị Th. (SN 1967, mẹ vợ của Triễn).

Sự việc đau lòng trên xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn gia đình liên quan đến tiền bạc. Được biết, Lê Văn Triễn kết hôn với chị Lê Thị L. (là con gái của bà Th.) vào năm 2015 và sinh được 1 người con trai.

Vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng Triễn đã bàn bạc, thống nhất để Triễn xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Đến năm 2017, chị L. cũng sang Đài Loan làm việc cùng với chồng.

Tháng 3/2019, Triễn về nước trước và ở với bố mẹ tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, để con trai là cháu Lê C.V. cho bà Hà Thị Th. chăm sóc, nuôi dưỡng. Còn chị L. vẫn tiếp tục ở lại làm việc tại Đài Loan. Do về nhà công việc không ổn định nên Lê Văn Triễn đã sang gặp mẹ vợ lấy số tiền hơn 300 triệu đồng để kinh doanh và chi tiêu cá nhân.

Sau đó, Triễn tiếp tục sang nhà bà Th. để đòi lấy thêm tiền, nhưng do chị L. không đồng ý, nên bà Th. không giao tiền cho Triễn. Từ đó, mâu thuẫn giữa Triễn với bà Th. ngày càng gay gắt. Triễn đã nhiều lần nhắn tin đe dọa chị L. và nảy sinh ý định giết bà Th..

Vào ngày 4/7, Triễn đã nhờ bạn chở về khu vực thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh với lý do để đón xe đi vào Đà Nẵng làm ăn. Tuy nhiên, đối tượng này không vào Đà Nẵng mà đi theo đường sắt Bắc - Nam đến phía sau nhà mẹ vợ, tìm chỗ ẩn nấp.

Để thực hiện hành vi của mình, Triễn đã chuẩn bị một cây kéo, mài chốt, làm tách rời 2 lưỡi kéo để tiện cầm làm hung khí. Lợi dụng đêm tối, khoảng 2 giờ  ngày 5/7, Triễn đã lẻn vào vườn sau nhà bà Th. tìm cơ hội gây án, nhưng không thành và tiếp tục ẩn nấp.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã chuẩn bị hung khí là 1 cái kéo và một số đồ dùng cá nhân đựng trong ba lô nhỏ mang theo người, Triễn luồn qua lỗ thông hàng rào phía Tây Nam, vào vườn sau nhà bà Th., nấp ở ụ rơm.

Khi bà Th. đi từ trong nhà ra phía sau chuồng lợn, phát hiện có dấu hiệu bất thường nên soi đèn đi về phía ụ rơm. Triễn đã xông tới hai tay cầm hai lưỡi kéo đâm nhiều nhát liên tục trúng vào vùng đầu, mặt, cổ, ngực bà Th..

Bị người con rể dùng hung khí tấn công bất ngờ, bà Th. vừa đi lùi vừa cúi người, thế nhưng Triễn vẫn áp sát, tay phải đâm liên tục trúng vào phần ngực, sườn trái và tay trái của bà Th.. Khi bà Th. gục hẳn xuống và nằm bất tỉnh dưới đất, Triễn mới bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Án chung thân cho gã con rể máu lạnh

Hình ảnh Lê Văn Triễn bị bắt sau khi gây án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Hình ảnh Lê Văn Triễn bị bắt sau khi gây án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Bà Lê Thị Nhung hàng xóm sống cạnh nhà bà Th., kể lại: “Bình thường nhà bà Th. không sáng đèn sớm như thế bao giờ, thấy lạ nên tôi sang xem có công chuyện gì. Tôi sang gọi thì không thấy bà Th. trả lời, thấy nồi cơm đã nguội mà thức ăn chưa nấu, nghĩ bà Th. đi đâu đó nên tôi có gọi cho anh em bà ấy để hỏi xem bà có qua nhà những người thân đó hay không.

Thế rồi cháu họ của bà Th. đến, tôi và cháu ấy cùng một số hàng xóm đến nhà bà Th. và soi đèn đi ra phía sau nhà thì phát hiện bà ấy nằm gục giữa nền đất và đã tử vong, sau đó chúng tôi đã báo với cơ quan công an”.

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan công an đã đến và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, qua khám nghiệm xác định bà Th. bị giết với một số vết thương trên người, đồng thời phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2km, nhận định đối tượng gây án bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định kẻ gây án là Lê Văn Triễn (con rể của nạn nhân) nên đã ra quyết định truy nã, cũng như huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy tìm tung tích đối tượng.

Đến 13 giờ ngày 12/7, Lê Văn Triễn đến trang trại của chú ruột là Lê Hùng (ở thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh) và nhờ chú đưa đến Công an huyện Quảng Ninh đầu thú.

Vào ngày 30/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Lê Văn Triễn. Tại phiên tòa, bị cáo Triễn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cảm thấy hối lỗi, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để chấp hành và trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét cáo trạng từ viện kiểm sát, lời bào chữa phía bị cáo, ý kiến của bị hại, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly ra khỏi xã hội nên đã tuyên phạt Lê Văn Triễn mức án tù chung thân.

Chia sẻ với phóng viên sau khi phiên tòa kết thúc, chị Hà Thị Thu Sương, trú tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, cho biết, mức án mà Tòa tuyên đối với bị cáo Triễn là hợp lý, bởi Triễn thực hiện hành vi giết người quá tàn nhẫn bằng việc đâm nhiều nhát kéo vào chính người mẹ vợ của mình cho đến khi nạn nhân tử vong rồi mới chịu bỏ đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.