MÃ SỐ MT23:

Quặn lòng trước tình cảnh éo le của cô học trò chăm ngoan, học giỏi

Chăm ngoan, học giỏi, vậy mà thật oan nghiệt cho bé Gia Hân khi em mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, sự sống leo lắt như "ngọn đèn trước gió".

Quặn lòng trước tình cảnh éo le của cô học trò chăm ngoan, học giỏi

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Hoàng Anh Tuấn (SN1987, trú tại thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vào một buổi chiều muộn. Trong căn nhà cấp 4 mà vợ chồng anh đang nhờ tá túc tạm cùng bố mẹ ruột không có nổi tài sản gì đáng giá.

Ngồi ở góc phòng, cháu Hoàng Gia Hân (SN 2015, lớp 4C, Trường Tiểu học Thạch Đài) đang lặng lẽ xúc từng thìa cơm chan canh rau lang và một vài mẩu thịt kho. Có lẽ vì cơn đau hành hạ mà cháu trệu trạo nhai miếng cơm, cố nuốt một cách khó khăn, thở dốc.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh và thông minh của Gia Hân mà không ai nghĩ rằng cháu đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, sự sống leo lắt như "ngọn đèn trước gió".

z6324176318956-503249ddfa96fc82b3e4928f24cb2b39.jpg
Tuổi thơ của Gia Hân không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa.

Hơn chục năm trước anh Tuấn se duyên cùng chị Võ Thị Luyến (SN 1987), niềm vui vỡ òa khi 2 đứa con (1 trai, 1 gái) lần lượt ra đời. Đó cũng là động lực để vợ chồng anh tu chí làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhưng số phận lại quá đỗi nghiệt ngã, vào tháng 4/2023, khi thấy Gia Hân đi học về có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, đi tiểu ra máu. Vợ chồng anh Tuấn vội đưa con ra bệnh viện Hà Nội thăm khám. Trời đất như sụp đổ trước mắt khi được bác sỹ thông báo bé Gia Hân mắc bệnh ung thư thận khi mới lên 8 tuổi và phải phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng với quả thận bên trái.

Những tưởng ca mổ thành công, sức khỏe bé Gia Hân được cải thiện hơn, vợ chồng anh Tuấn mừng thầm, nghĩ sóng gió với gia đình đã qua đi, con gái sẽ tiếp tục được đến trường như các bạn cùng trang lứa.

Nào ngờ đâu, đến tháng 7/2024, Gia Hân có biểu hiện chán ăn, kèm những cơn đau bụng dữ dội, cơ thể suy nhược. Gia đình lại đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám thì phát hiện Gia Hân bị tái phát hạch chèn giữa động mạch chủ và lá lách. Sau một thời gian gửi mẫu sinh thiết ra nước ngoài xét nghiệm, kết quả cho thấy cháu đang mắc ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.

Vốn làm nghề cơ khí, khi con gái bị bệnh, anh Tuấn vẫn phải tranh thủ những ngày con được về theo đợt để kiếm chút tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng, đồng lương còm cỏi ấy chẳng thể nào lo liệu được tiền viện phí, thuốc men, đi lại, sinh hoạt. Còn chị Luyến làm nông nghiệp nhưng từ khi con gái bị bệnh đành gác lại công việc đồng áng để đồng hành cùng chồng con.

Lâu nay gia đình anh Tuấn đang phải ở nhờ trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ ruột đã ngoài 70 tuổi, đau yếu thường xuyên. Tấm bìa đất là tài sản lớn nhất của 2 cụ cũng đành đem cầm cố ngân hàng với hy vọng giành lấy sự sống cho đứa cháu gái bé bỏng.

Gần 2 năm cùng con chiến đấu với bệnh ung thư cho con gái, gia đình anh Tuấn, chị Luyến lâm vào cảnh khánh kiệt. Cuốn sổ vay vốn cứ đáo hạn rồi lại vay tiếp từ năm này qua năm khác. Nợ nần vay mượn của người thân, người quen cũng đã chất chồng, bần cùng anh chị phải đi vay nặng lãi, vay tín chấp từ FE Credit,... đến nay cũng nợ nần hơn 1,2 tỷ đồng.

Với căn bệnh này, Gia Hân phải trải qua một quá trình dài điều trị với chi phí tốn kém. Trước mắt, cháu phải dùng thử thuốc ngoài danh mục bảo hiểm với giá đắt đỏ, có loại mỗi viên có giá gần 5 triệu đồng, chia uống trong 2 ngày.

z6324612547316-ab0de2a238e37756939262b97dae6f6f.jpg
Gia Hân thời điểm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

"Ở bệnh viện, cứ hễ lúc vô thuốc là Gia Hân lại mê mệt vì kiệt sức, nhưng khỏe hơn chút là cháu lại đòi về nhà. Cháu ao ước được khỏe trở lại và đi học. Xót xa hơn khi trong năm học này cháu chỉ mới được đến trường gặp lại bạn bè 1 lần duy nhất trong ngày khai giảng", nói tới đây chị Luyến khóc nức nở.

Thương con gái tội nghiệp, vợ chồng anh Tuấn chỉ biết ngậm ngùi. Họ không biết tương lai nào đang chờ con phía trước, họ cũng chẳng dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Ấy vậy nhưng, giờ đây, ngay cả tiền để cứu con, vợ chồng anh cũng chẳng còn cách nào lo được.

img-20250217-123503.jpg
Bé Gia Hân nhiều lần trải qua giây phút sinh tử.

Hôm gần Tết được các bác sĩ cho về nghỉ ngơi sau quá trình điều trị bệnh ung thư, Gia Hân đột nhiên hỏi anh Tuấn "Nếu hết tiền con sẽ phải chết đúng không cha?". Câu hỏi của con gái khiến tim anh Tuấn như bị ai bóp nghẹt. Những lúc như vậy anh chỉ biết ôm chặt bé Gia Hân vào lòng - người cha cứng rắn ấy cũng phải cắn chặt hai hàm răng, ngoảnh mặt đi để không khóc trước mặt con, lòng thắt lại.

Anh Tuấn xót xa: "Nhìn con nằm trên giường phải chịu những cơn đau hành hạ mà tôi bất lực quá. Nếu được chết thay con, tôi cũng xin cam chịu".

Cô giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Đài xót xa trước tình cảnh bệnh tình của cô học trò chăm ngoan, học giỏi. Ngoài kêu gọi giao viên, học sinh nhà trường sẻ chia với Gian Hân, cô Nga gửi gắm các nhà hảo tâm thương xót, giúp đỡ để gia đình có thêm kính phí chạy chữa cho con.

Mọi sự ủng hộ cháu Hoàng Gia Hân xin vui lòng gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT23

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ