Quân đoàn châu Phi của Nga và Quân đội Mali rời căn cứ cuối cùng ở Bắc đất nước

GD&TĐ - Lính đánh thuê thuộc Quân đoàn châu Phi của Nga và Quân đội Mali đã bắt đầu rút khỏi một căn cứ ở thị trấn Agelok.

Quân đoàn châu Phi của Nga và Quân đội Mali rời căn cứ cuối cùng ở Bắc đất nước

Đây là cơ sở chiến lược thứ 3 ở Đông Bắc Mali mà lực lượng chính phủ và Nga phải bỏ lại dưới áp lực từ phiến quân Tuareg và các phần tử thánh chiến.

Theo báo Le Monde, đại diện chính thức của "Mặt trận Giải phóng Azawad" (FLA) và các nguồn tin quân sự đã thông báo về việc bỏ lại một căn cứ quân sự khác.

Cuộc rút lui diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công quy mô lớn của lực lượng nổi dậy đã diễn ra liên tục kể từ cuối tháng 4/2026.

Trước đó, nhiều đơn vị quân đội và lính đánh thuê Nga đã bỏ lại 2 cứ điểm trọng yếu: Thành phố Kidal vào ngày 26/4 và vùng Thessaly có tầm quan trọng chiến lược hôm 1/5. Việc rút quân khỏi Agelok hiện tại đã hoàn tất việc mất quyền kiểm soát đối với khu vực phía Bắc đất nước.

Trước khi các hoạt động chiến sự chính thức bắt đầu vào ngày 25/4, khoảng 100 binh sĩ thuộc "Quân đoàn châu Phi" của Nga và 400 binh sĩ Quân đội Mali đóng quân tại căn cứ Agelok. Sáng ngày 4/5, ít nhất 30 thiết bị đã rời khỏi cơ sở này. Chúng gia nhập vào đoàn quân đã rời Thessaly trước đó và đang cách thành phố vài km.

agelok.png
Khu định cư Agelok ở Mali.

Thị trấn Agelok nằm giữa Kidal và Tessalit, có tầm quan trọng hậu cần sống còn, đồng thời là hiện trường của vụ thảm sát hơn 80 binh sĩ Mali vào tháng 1/2012.

Việc sơ tán các đơn vị đang diễn ra trong khuôn khổ một "thỏa thuận" giữa đại diện của "Mặt trận Giải phóng Azawad", nhóm "Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin" và bộ chỉ huy Nga. Algeria đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán.

Thỏa thuận này đảm bảo cho binh sĩ Nga và Mali một lối thoát an toàn mà không bị lực lượng nổi dậy tấn công. Các nhà ngoại giao và Quân đội Algeria đang sử dụng ảnh hưởng của mình đối với phiến quân để ngăn chặn đổ máu gần biên giới.

avtokolona.jpg
Đoàn xe được Quân đoàn châu Phi hộ tống tiến về Bamako.

Bộ chỉ huy phe nổi dậy đang ghi nhận các trường hợp đào ngũ trong số binh lính Mali. Một phần đáng kể lính tại các đồn Kidal, Tessalit và Agelok đang cố gắng rời khỏi khu vực trong trang phục dân sự. Mặt khác, đơn vị Nga lại lựa chọn phương án rút lui có tổ chức để tránh tổn thất lớn đối với lính đánh thuê.

Điện Kremlin đang cố gắng ngăn chặn kịch bản tương tự hồi 7/2024, khi ít nhất 84 chiến binh thuộc Công ty quân sự tư nhân Wagner thiệt mạng gần Tin Zawatin.

Tình hình đối với chính quyền quân sự của Tướng Assimi Goyita trở nên phức tạp hơn sau các vụ tấn công gần đây khiến Sadio Camara thiệt mạng - ông là một nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng.

Các đơn vị của Nga và Mali đang tiến về Anefis, cách vị trí cũ 200km về phía Nam, nơi họ dự định tập hợp lại để bảo vệ tuyến đường đến Gao và Timbuktu.

Tổng cộng, khoảng 2.500 binh sĩ Nga vẫn đang đóng quân tại Mali. Theo tờ Le Monde, nhiệm vụ chính của họ hiện nay là củng cố vị trí ở miền Trung và miền Nam đất nước. Mục tiêu vẫn là bảo vệ chính quyền quân sự cầm quyền và duy trì kiểm soát thủ đô Bamako.

Theo Le Monde

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

GD&TĐ - BTS đã có buổi gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, nơi hàng chục nghìn người hâm mộ đã tập trung bên ngoài để chào đón họ.

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Tiếng rao trong gió

GD&TĐ - 'Vé số… vé số đi… vé số chiều sổ đi…'. Tiếng rao của thằng Tủn lẩn khuất giữa chiều buông, cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lọt thỏm giữa những cơn gió đồng xào xạc.