Quan điểm về tình yêu của nhà hiền triết

GD&TĐ - Một chàng trai tìm đến một nhà hiền triết để bàn luận sự đời:

Quan điểm về tình yêu của nhà hiền triết

- Bạn bè mới kết hôn rồi lại ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu.- chàng trai thở dài.

Nhà hiền triết không nói gì chỉ chậm rãi chỉ chậu hoa lan và chậu đỗ quyên phía ngoài sân vườn. Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói:

- Ý người là tình yêu tự nhiên như hoa cỏ, lúc rực rỡ, lúc sáng bừng khắp không gian, rồi cũng có lúc lụi tàn thê lương. Con người vốn dĩ không nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu.

Nhà hiền triết thở dài đáp:

- Không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên (liên quan) gì đến cậu!

- !!!

Theo Nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Trần Phương Thanh, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Olympia (Hà Nội) chia sẻ tại mini workshop "viết sâu".

Dạy học ‘viết sâu” trong Ngữ văn

GD&TĐ - Muốn hình thành tư duy độc lập, khả năng kết nối, phản tư, học sinh phải viết sâu hơn, sống thật hơn với trải nghiệm đọc, cảm xúc của mình.