Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia
Cung điện Hoàng gia Campuchia - Ảnh: Chinhphu.vn

Cung điện Hoàng gia Campuchia - Ảnh: Chinhphu.vn

Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia trong công tác phòng, chống ma tuý và HIV/AIDS.

Trong thời gian thăm từ ngày 21-24/9, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Đoàn công tác sẽ các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Phó Thủ tướng Chính phủ  Hoàng gia Campuchia Ke Kim Yan; Tổng Thư ký Cơ quan quốc gia phòng, chống ma tuý Campuchia Moek Dara; Đô trưởng Phnom Penh Kep Chuktema…

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Đoàn công tác cũng sẽ đi thăm Trung tâm cai nghiện Aukas Khnhom ở Thủ đô Phnom Penh, thăm thực địa một số địa điểm chuẩn bị xây dựng Trung tâm Điều trị và Phục hồi cho người nghiện ma tuý của Campuchia; trao tặng một số thuốc cai nghiện được sản xuất tại Việt Nam cho Cơ quan quốc gia phòng, chống ma tuý Campuchia…

Theo Thượng tá Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phòng, chống ma tuý Bộ Công an,  Campuchia mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong một số lĩnh vực như:  trao đổi thông tin giữa cơ quan an ninh 2 nước về phòng chống tội phạm buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, quốc tế; đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma tuý ở khu vực biên giới nhằm xây dựng các xã khu vực biên giới 2 nước không có ma tuý; xây dựng các trung tâm cai nghiện; chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ Campuchia đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống ma tuý và HIV/AIDS.

Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.