Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ

Đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày khiến Hà Nội trở nên vắng vẻ. Các con đường thường ngày đông như nêm nhưng trong buổi sáng hôm nay (28/4) không có nhiều người đi lại.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 1

Đường Nguyễn Chí Thanh lúc 7h30, đây là con đường rất đông đúc trong tất cả các ngày trong tuần.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 2

Phố Giảng Võ cũng rất vắng vẻ, hai làn đường xuôi ngược thênh thang.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 3

Ngã 5 Ô Chợ Dừa.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 4

Cầu vượt đoạn ngã tư đường Láng - Láng Hạ.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 5

Đường Láng vắng lạ thường.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 6

Đường Lê Văn Lương, đây là một trục đường hướng Tây cùng với đường Nguyễn Trái xuyên vào trung tâm Hà Nội rất đông đúc.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 7

Ngã tư Giảng Võ - La Thành.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 8

Phố Thái Hà lúc 8h.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 9

Đường Láng Hạ vắng bóng người lúc khoảng 8h.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 10

Cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 11

Ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 12

Đường Xã Đàn lúc 8h30.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ khác thường trong ngày nghỉ lễ - 13

Cầu vượt qua đường Láng.

Theo dantri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.