Phó Chủ tịch VFF chỉ ra điều đáng lo ngại ở V-League 2024/25

GD&TĐ - Tại Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú bày tỏ lo ngại về thực trạng tại V-League.

V-League đang ngày một hấp dẫn và kịch tính.
V-League đang ngày một hấp dẫn và kịch tính.

Giải đấu vô địch Quốc gia mùa giải 2024/2025 đã trải qua 4 vòng đấu và đạt được những tiến bộ về chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn xuất hiện những vấn đề hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển chung của giải đấu.

Tại Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trần Anh Tú bày tỏ lo ngại về tình trạng cầu thủ cố tình câu giờ bằng cách ăn vạ tại giải V-League: "Bóng đá Việt Nam kém hấp dẫn bởi các cầu thủ ăn vạ quá nhiều. Điều đó khiến tiết tấu trận đấu bị đứt quãng, dừng lại. Chúng tôi yêu cầu các vị trọng tài phải mạnh tay hơn".

Một số trường hợp đáng ra phải bị phạt thẻ đỏ, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng sau khi tham khảo VAR khiến người hâm mộ chưa thực sự hài lòng, mãn nguyện.

Ông Tú cũng khẳng định: “Ban chuyên môn và Ban trọng tài VFF muốn các trọng tài được nâng cao nhận thức, không còn xảy ra sự việc tương tự”.

Mới nhất, đã có 3 trọng tài đã bị treo còi sau các sự cố liên quan đến việc công nhận bàn thắng không hợp lệ hoặc rút thẻ vàng trong những tình huống nguy hiểm đáng nhẽ phải phạt thẻ đỏ.

Cuối tuần này, người bóng đá Việt Nam sẽ được thưởng thức hai trận đấu muộn tại vòng 4 V-League 2024/2025. Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đại chiến Công an Hà Nội. Trên sân Thiên Trường, Thép xanh Nam Định sẽ tiếp đón đội bóng tới từ miền Trung Sông Lam Nghệ An.

Lịch thi đấu giải V-League 2024/2025 vòng 4:

19/10 18h00 Nam Định – Sông Lam Nghệ An

19/10 19h15 Hà Nội – Công an Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: UTE

Xu hướng vào đại học bằng kỳ thi riêng

GD&TĐ - Vài năm trở lại đây, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học thông qua phương thức xét tuyển từ các kỳ thi riêng có xu hướng gia tăng, trong khi phương thức xét học bạ dần giảm.

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Tiếng rao trong gió

GD&TĐ - 'Vé số… vé số đi… vé số chiều sổ đi…'. Tiếng rao của thằng Tủn lẩn khuất giữa chiều buông, cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lọt thỏm giữa những cơn gió đồng xào xạc.