Phim Tết 2020: Vượt qua hài nhảm?

Phim Tết 2020: Vượt qua hài nhảm?

Giả tưởng áp đảo

Tính đến thời điểm này, 6 bộ phim được công bố ra rạp trong Tết Canh Tý 2020. Trong đó, công chiếu hôm 30 Tết (24/1) chỉ có “Bí mật đảo linh xà”. Riêng ngày mùng 1 Tết (25/1) có tới 3 phim “30 chưa phải là Tết”, “Đôi mắt âm dương”, “Gái già lắm chiêu 3” công chiếu. Công chiếu muộn hơn – đến mùng 6 Tết (30/1) có phim “Tết nhiều để làm gì?” và mùng 7 Tết (31/1) có phim “Bí mật của gió”.

Ở đây, bên cạnh các phim mang đậm màu sắc hài hước như “Tết nhiều để làm gì?” và “Gái già lắm chiêu 3” thì phim mang màu sắc giả tưởng, kinh dị có phần áp đảo khi chiếm đến 4 phim còn lại. Với hai phim hài “Tết nhiều để làm gì” và “Gái già lắm chiêu 3”, xem ra khán giả chú ý nhiều hơn tới “Gái già lắm chiêu 3”. Cũng vì đây là seri thứ 3 của thương hiệu “Gái già lắm chiêu” mà hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito đã gặt hái được khá nhiều thành công ở những năm trước.

Mặt khác, đảm bảo gương mặt phòng vé của “Gái già lắm chiêu 3” không chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, mà còn có một gương mặt điện ảnh, sân khấu kỳ cựu – NSND Lê Khanh. Sự trở lại điện ảnh sau rất nhiều năm vắng bóng của NSND Lê Khanh chắc chắn sẽ hút thêm một lượng khán giả có độ tuổi trung niên đến rạp. Cũng vì, sau những dấu ấn của nữ nghệ sĩ tài danh này trên sân khấu cũng như phim điện ảnh nghệ thuật thì nhiều người muốn thêm một lần xem thần tượng của mình có gì mới mẻ ở một bộ phim thiên về thị trường như “Gái già lắm chiêu”.

Với 4 phim mang màu sắc giả tưởng, kì bí có lẽ nổi bật hơn cả vẫn là “30 chưa phải là Tết”. Đây là bộ phim hài giả tưởng nên có gương mặt phòng vé đáng gờm: Trường Giang. Với anh chàng thường xuyên chiếm sóng truyền hình này thì đây cũng là dự án được anh lựa chọn để trở lại với phim điện ảnh. Theo như tiết lộ của Trường Giang, “30 chưa phải là Tết” là kịch bản xuất sắc vượt qua rất nhiều kịch bản được gửi tới danh hài trong dịp phim Tết năm nay.

Bên cạnh đó, bộ phim mang nhiều màu sắc kì bí “Đôi mắt âm dương” cũng được kỳ vọng. Cũng bởi lẽ, đạo diễn của “Đôi mắt âm dương” chính là Nhất Trung – người đã góp phần làm nên thành công của “Cua lại vợ bầu” – phim chiếu Tết 2019 với doanh thu lên đến 200 tỷ. Thêm nữa, phim còn có sự góp mặt của Bảo Thanh – một gương mặt nổi bật của phim truyền hình Việt trong những năm qua lần đầu chạm ngõ phim chiếu rạp.

Cũng như, sau sự kết hợp thành công trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con”, Bảo Thanh tiếp tục tái hợp với Quốc Trường trong “Đôi mắt âm dương”. Hai bộ phim còn lại vẫn là một ẩn số khi “Bí mật đảo linh xà” có sự tham gia của tài tử Hồng Kông Dương Minh và “Bí mật của gió” thì mang nhiều màu sắc liêu trai hơn cả.

Vượt qua hài nhảm?

Dù không tuyên bố chính thức nhưng giới sản xuất phim vẫn luôn ngầm đặt ra “mùa vụ” cho phim Việt ra rạp trong năm như phim mùa Tết Nguyên đán, phim mùa hè, phim mùa Giáng sinh... Trong đó, mùa phim Tết Nguyên đán luôn được cho là sôi động nhất.

Thế nhưng, sau một số Tết đầu khai thác thành công phim hài, thậm chí có năm còn cháy vé, trong mấy năm qua, những bộ phim hài đã dần bị thất thu. Lý do lớn nhất dẫn đến thực tế này là khán giả ngày càng cảm thấy ngán để rồi từ chối vì phần lớn là phim hài nhảm.

Cũng chính vì thế mà mỗi khi đến Tết, khán giả thường cân đong khá kỹ về chất lượng phim ra rạp qua trailer cũng như preview phim. Năm nay, trước 6 “món ăn” mới, khán giả có phần tỏ ra khá hào hứng với nội dung của “30 chưa phải là Tết” và “Gái già lắm chiêu”.

“30 chưa phải là Tết” kể về anh chàng Hân (Trường Giang) sau 12 năm bỏ quê ra phố để lập nghiệp đã có ý nghĩ “bá đạo”. Anh ta toan tính trở về tranh giành miếng đất của ba mình để cưới vợ con ông chủ bất động sản lớn nhất nhì ở Sài Gòn. Thế nhưng, những toan tính ấy của anh chàng này bị mắc kẹt trong ngày 30 Tết khi vòng thời gian luôn lặp đi lặp lại chỉ trong ngày tất niên đó.

“Gái già lắm chiêu 3” lại là cuộc cạnh tranh về tài sắc giữa hot girl lắm tai tiếng thời nay ở xứ Huế Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) và minh tinh một thời – Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh). Bộ phim đã đặt ra một tình huống dở khóc dở cười: Minh tinh một thời lại chính là mẹ chồng tương lai của hot girl kia.

Thực ra, bên cạnh hai phim này còn có “Đôi mắt âm dương” và “Bí mật của gió” cũng được đánh giá là những bộ phim có chiều sâu. “Đôi mắt âm dương” khai thác vào tầng sâu của đời sống gia đình với những ma mị từ tiếng hát của ca sĩ Lisa (Bảo Thanh) và nội tâm chồng chất bí ẩn của họa sĩ Trang (Thu Trang). “Bí mật của gió” lại là mối tình giữa người và ma ở chốn cao nguyên Đà Lạt đầy liêu trai kỳ bí.

Có thể thấy, phim Tết 2020 đã phần nào chuyển món khi chỉ “chiêu đãi” khán giả 2 phim hài còn đâu là phim giả tưởng, kỳ dị. Phải chăng đây là cách các nhà sản xuất dần hướng đến những bộ phim thực sự chất lượng ở nhiều thể loại chứ không còn là những bộ phim hài nhảm như nhiều năm trước đó?

Phim Mỹ, Hàn cũng cạnh tranh với phim Việt ra rạp trong dịp Tết. Đó là những phim: Bombshell (Tin “nóng”), Bad Boys for Life, (Những gã trai hư trọn đời), Dolittle (Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại), Pets United (Liên minh thú cưng), Ashfall (Đại thảm họa núi Baekdu), The Divine Move 2: The Wrathful (Ván cờ sinh tử), Gretel & Hansel...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ