Phiên tòa phúc thẩm lần 2 đề nghị tử hình kẻ giết bé Nhật Linh

Anh Lê Anh Hào, cha của bé Nhật Linh, trả lời phóng viên trước phiên tòa hôm nay.
Anh Lê Anh Hào, cha của bé Nhật Linh, trả lời phóng viên trước phiên tòa hôm nay.

Bị cáo Yasumasa Shibuya, 48 tuổi, từng là trưởng nhóm phụ huynh tại một trường tiểu học ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba của Nhật Bản, đã không nhận tội tại phiên điều trần đầu tiên về cái chết của cô bé người Việt Lê Thị Nhật Linh – học sinh lớp 3 của trường trên.

Tháng 7 năm ngoái, Tòa án quận Chiba đã kết án tù chung thân đối với kẻ trên vì tội bắt cóc cô bé vào xe, tấn công tình dục và bóp cổ cô bé trước khi vứt xác cô.

“Nếu Linh còn sống, con đã học lớp 6. Con bé đã có thể có nhiều kế hoạch cho tương lai của mình” – người cha 37 tuổi Lê Anh Hào của Linh nói trước khi bắt đầu phiên tòa.

Anh Hào đã thu thập được chữ ký của 1,34 triệu người ủng hộ việc Yasumasa Shibuya nhận án tử hình.

Sau phiên tòa hôm nay, anh Hào nói tại một cuộc họp báo ở Tokyo rằng anh hy vọng về công lý và phán quyết ủng hộ hình phạt tử hình đối với Yasumasa Shibuya.

“Tôi hy vọng tòa án sẽ đưa ra phán quyết tử hình sớm” – anh nói.

Cho rằng chưa nhận được một lời xin lỗi từ Shibuya, anh Hào nói rằng anh không thể chấp nhận việc bị cáo cho rằng mình vô tội, do đó cũng không thể chấp nhận phán quyết tù chung thân từ tòa án cấp dưới. Anh kêu gọi các thẩm phán xem xét sự không nhất quán trong lời khai của Shibuya, bao gồm các tuyên bố liên quan tới vấn đề sức khỏe của hắn mà anh cho rằng đã khiến bồi thẩm đoàn không chắc chắn, có thể dẫn đến một bản án nhẹ hơn.

“Hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Nếu Yasumasa Shibuya bắt cóc con bạn, bạn có tha thứ cho hắn không?” – anh Hào nói.

Anh Hào cho biết phiên tòa kéo dài càng làm tăng thêm sự đau khổ của anh. Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục cho tới ít nhất tháng 2 sang năm và phiên tòa tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 29/12/2019 và 31/1/2020.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.