Phiên chợ 0 đồng: Xuân ấm giữa 'nhịp thở' bệnh viện

GD&TĐ - Giữa những ngày cuối năm, khi phố phường rộn ràng đón Tết, tại Bệnh viện Đà Nẵng diễn ra một 'phiên chợ' đặc biệt dành cho bệnh nhân chạy thận.

Phiên chợ 0 đồng không chỉ có những phần quà thiết thực, mà còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh.
Phiên chợ 0 đồng không chỉ có những phần quà thiết thực, mà còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh.

Không mua bán, không trả giá, phiên chợ 0 đồng trao 250 phần quà, gửi gắm sự sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Gieo yêu thương nơi hành lang chạy thận

Giữa không khí xuân đang chạm ngõ, tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng như ấm áp hơn bởi tiếng cười, lời chúc Tết và những cái nắm tay thân tình. Phiên chợ Tết 0 đồng được bệnh viện phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức, trao tặng 250 phần quà đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ở đó, không có cảnh trả giá, chọn lựa. Mỗi bệnh nhân đến “đi chợ” đều nhận được những phần quà được chuẩn bị chu đáo như: Bánh chưng, sữa dinh dưỡng, bánh kẹo, mứt gừng, hạt dưa, khăn mặt, bàn chải, xà phòng… Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia lớn lao, giúp người bệnh phần nào cảm nhận hương vị Tết đủ đầy hơn trong những ngày còn phải gắn bó với máy móc, kim truyền.

Chạy thận đã hơn 8 năm, chị Nguyễn Kim Anh (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) xem Khoa Thận nhân tạo như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó có những bệnh nhân cùng cảnh ngộ, có các y bác sĩ tận tâm chăm sóc từng buổi lọc máu. Đón nhận phần quà Tết từ tay các bác sĩ và mạnh thường quân, chị không giấu được xúc động.

“Tết đến ai cũng bận rộn, vậy mà mọi người vẫn dành thời gian đến chia sẻ với bệnh nhân nghèo như chị. Tình cảm này tiếp thêm cho chị niềm tin và nghị lực để vượt qua bệnh tật. 29 Tết chị sẽ về quê đoàn viên cùng gia đình, rồi mùng 1 lại trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị”, chị Kim Anh chia sẻ.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Minh Hòa (78 tuổi, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) một bệnh nhân khuyết tật đã nhiều năm gắn bó với khoa đang nâng niu bức thư pháp mừng xuân vừa nhận được từ các bác sĩ. Đôi mắt ông ánh lên niềm vui hiếm hoi giữa những tháng ngày điều trị dài dằng dặc.

“Tết này chú sẽ treo câu đối giữa nhà cho có không khí xuân. Lại có thêm bánh tét, mứt gừng, hạt dưa từ phiên chợ 0 đồng. Chú thật lòng biết ơn lãnh đạo bệnh viện và các nhà hảo tâm đã cho bệnh nhân nghèo như chú một cái Tết ấm áp, nghĩa tình. Những người bệnh như chú thì xem đây chính là niềm tin, động lực để chú cùng mọi người bệnh tiếp tục ‘chiến đấu’ với bệnh tật”, ông Nguyễn Minh Hòa tâm sự.

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy chính là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của phiên chợ nơi mà yêu thương được trao đi, niềm hy vọng được giữ lại.

phien-cho-0-dong-xuan-am-giua-nhip-tho-2.jpg
Bệnh nhân nhận quà từ bệnh viện.

Để người bệnh không đơn độc trong ngày Tết

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, dịp Tết năm nay bệnh viện đang điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trong khi nhiều gia đình sum họp đón xuân, hàng ngàn người bệnh vẫn phải ở lại viện, đặc biệt là các bệnh nhân thận nhân tạo, những người phải chạy thận xuyên Tết, kể cả ngày mùng 1.

“Chúng tôi phân công bác sĩ, điều dưỡng trực 24/24 giờ để bảo đảm công tác điều trị không gián đoạn. Riêng bệnh nhân thận nhân tạo vẫn chạy thận bình thường trong tất cả các ngày Tết. Với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh viện kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm để trao quà, hỗ trợ thuốc men, suất ăn… giúp bệnh nhân yên tâm điều trị và có một cái Tết ấm cúng ngay tại bệnh viện”, bác sĩ Trung cho biết.

phien-cho-0-dong-xuan-am-giua-nhip-tho-5.jpg
Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia lớn lao.

Không dừng lại ở phiên chợ 0 đồng, Bệnh viện Đà Nẵng còn duy trì “Chuyến xe nghĩa tình” đưa bệnh nhân có điều kiện sức khỏe ổn định về tận nhà sum vầy cùng gia đình trong những ngày Tết. Đây đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bệnh viện cùng chính quyền địa phương đối với những người yếu thế, nhất là bệnh nhân nặng, bệnh nhân nghèo.

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, phiên chợ Tết 0 đồng như một khoảng lặng đầy nhân văn. Ở nơi tưởng chừng chỉ có tiếng máy chạy thận đều đặn, vẫn có sắc xuân, có câu đối đỏ, có bánh chưng xanh và trên hết là tình người ấm áp. Tết vì thế không chỉ đến từ những mâm cơm đủ đầy, mà còn hiện diện trong từng ánh mắt sẻ chia, từng cái nắm tay động viên để những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật hiểu rằng, họ không hề đơn độc trong hành trình giữ sự sống của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Đặng Thị Tín - nhân viên y tế học đường Trường Mầm non Nam Giang (Kim Liên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Y tế học đường: Hướng tới đủ nhân lực, nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ GD&ĐT hướng đến mục tiêu 100% trường học có nhân viên làm công tác y tế học đường (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm); 100% nhân viên phụ trách y tế học đường được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu ban đầu.