Phi Thanh Vân nằm viện 7 ngày vì bị hôn mê, đột quỵ

"Nữ hoàng dao kéo" vừa xuất viện sau 7 ngày cấp cứu. Cô cho biết sức khỏe hiện đã ổn định.

Phi Thanh Vân nằm viện 7 ngày vì bị hôn mê, đột quỵ

Mới đây, thông tin Phi Thanh Vân nhập viện được ông xã cô chia sẻ trên trang cá nhân. Anh không giấu được sự lo lắng trước tình hình sức khỏe bất ổn của vợ.

Sau 7 ngày nằm viện, nữ diễn viên phim Cô gái xấu xí đã về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc điều trị. Chia sẻ với Zing.vn, với giọng mệt mỏi, Phi Thanh Vân nhớ lại: "Tối 8/11, khi đang ở nhà, đầu óc tôi bỗng nhiên tối sầm và nằm mê man không biết gì. Ông xã vội vã đưa tôi đi cấp cứu".

Phi Thanh Vân cho hay sau khi xét nghiệm bác sĩ kết luận cô bị đột quỵ do thiếu máu lên não, kiệt sức và phổi yếu.

Phi Thanh Van nam vien 7 ngay vi bi hon me, dot quy - Anh 1

Hình ảnh Phi Thanh Vân khi nằm viện cấp cứu. Ảnh: FB.

Một ngày trước khi bị đột quỵ Phi Thanh Vân cảm thấy người mệt mỏi, khó chịu, tuy nhiên cô vẫn làm việc, chăm con vì tin rằng đó chỉ là phản ứng của cơ thể khi thay đổi thời tiết.

Phi Thanh Vân cho biết thêm cô vốn là người có sức khỏe tốt nhưng sau nhiều lần sảy thai, mang bầu khi lớn tuổi, lại sinh mổ nên cơ thể yếu hơn trước khá nhiều. Đây là lần đầu cô bị ốm nặng.

"Lúc sinh con, tôi không được kiêng cữ như các bà mẹ khác. Con sinh non nên phải nằm lồng kính chăm sóc. Hàng ngày, tôi phải di chuyển giữa nhà và bệnh viện để chăm cháu. Đến khi con về nhà, tôi bắt tay ngay vào công việc, đi diễn, kinh doanh. Có lẽ làm việc liên tục và không có thời gian nghỉ ngơi nên tôi kiệt sức", cô lý giải.

Phi Thanh Van nam vien 7 ngay vi bi hon me, dot quy - Anh 2

Phi Thanh Vân trong ngày đầy tháng con trai. Ảnh: NVCC.

Trả lời về tin mang bầu lần hai, Phi Thanh Vân phủ nhận. Cô cho rằng ông xã vì mong muốn có thêm con nên đã nhầm lẫn khi khoe que thử thai có hai vạch.

"Sức khỏe yếu thế này nên tôi chưa dám nghĩ đến chuyện sinh con thứ hai. Việc quan trọng của tôi bây giờ là nghỉ ngơi, bồi bổ để cơ thể hồi phục", cô nói.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?