Phẫu thuật thay khớp háng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng 106 tuổi ở Quảng Trị

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật thay khớp háng bán phần thành công cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 106 tuổi.

Bà mẹ VNAH Dương Thị Thí được phẫu thuật thay khớp háng bán phần và phục hồi nhanh.
Bà mẹ VNAH Dương Thị Thí được phẫu thuật thay khớp háng bán phần và phục hồi nhanh.

Ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thay khớp háng bán phần thành công cho bệnh nhân Dương Thị Thí (106 tuổi, trú xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất từng được thực hiện kỹ thuật này tại bệnh viện.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau vùng đùi và khớp háng phải, mất khả năng vận động sau cú ngã từ giường.

Kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi phải.

Do bệnh nhân tuổi rất cao, loãng xương nặng và có tiền sử bệnh tim mạch, ca phẫu thuật được đánh giá tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bệnh nhân được làm đầy đủ xét nghiệm tiền phẫu và hội chẩn đa chuyên khoa theo mô hình ERAS nhằm tối ưu tình trạng trước mổ.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã chỉ định thay khớp háng bán phần để giúp bệnh nhân sớm phục hồi vận động.

Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 40 phút và thành công thuận lợi.

Sau 2 ngày, bệnh nhân có thể ngồi dậy tập phục hồi chức năng và được xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Bệnh nhân Dương Thị Thí là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Chồng mẹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp khi mẹ mới 21 tuổi, từ đó mẹ ở vậy, tảo tần nuôi dưỡng người con trai duy nhất trưởng thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.