Phạt tù 2 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường ở Kiên Giang do nhận hối lộ

GD&TĐ - TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 2 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Quyền và Huy (từ phải sang) tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Vũ)
Bị cáo Quyền và Huy (từ phải sang) tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Ngày 27/2, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Ngô Ngọc Quyền (47 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi), cùng là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và môi trường Kiên Giang) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, vào ngày 3 và 4/7/2024, khi được giao nhiệm vụ phối hợp đo đạc hiện trạng khai thác than bùn trái phép tại huyện Kiên Lương của ông Ngô Văn Thanh, Quyền và Huy đã lợi dụng chức vụ để thỏa thuận hạ thấp cao độ đo đạc, làm giảm khối lượng khai thác than bùn thực tế nhằm trục lợi.

Quyền đã chủ động gặp ông Thanh để thương lượng với mức giá 20 triệu đồng/10cm hạ cao độ và ông Thanh đồng ý.

Đến ngày 7/7/2024, tại quán một quán cà phê ở TP Rạch Giá, con trai ông Thanh đã giao trước 20 triệu đồng cho Quyền, số tiền còn lại sẽ được nhận đủ sau khi hoàn thành bản vẽ hiện trạng.

Nhận tiền xong, Quyền chia 10 triệu đồng cho Huy và thực hiện điều chỉnh cao độ từ 2,3m xuống 2,1m (giảm hơn 2.719m3 than bùn khai thác thực tế).

Do nhận thức được việc Quyền hạ cao độ, thay đổi khối lượng khoán sản đã khai thác là việc làm sai trái, làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra, nên trước khi đưa tiền cho Quyền, ông Thanh đã trình báo với Công an về hành vi nhũng nhiễu, nhận hối lộ của Quyền.

Đến ngày 28/7/2024, Quyền bị Công an bắt quả tang khi nhận thêm 60 triệu đồng tại quán cà phê trên. Sau đó, Huy cũng đến Công an đầu thú và tự nguyện giao nộp lại số tiền 10 triệu đồng đã nhận.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Quyền 2 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

GD&TĐ- Bài thơ “Văn nghệ sĩ Đất mỏ” của Hồng Gai là một lời tri ân dành cho những người làm nghệ thuật trên vùng đất Quảng Ninh - nơi vừa có vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, vừa mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử và sức sống của những con người lao động.