Phát động cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(GD&TĐ) - Sáng 21/5, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013)”.

Thứ trưởng Trần Quang Quý - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi – theo dõi các SV trường ĐH Bách Khoa tham gia cuộc thi trực tuyến ngay sau lễ khởi động
Thứ trưởng Trần Quang Quý - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi – theo dõi các SV trường ĐH Bách Khoa tham gia cuộc thi trực tuyến ngay sau lễ khởi động

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý – Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi – nhấn mạnh:  Cuộc thi không những tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong nước và nước ngoài nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần giáo dục đạo đức, lối sống giúp cho thế hệ trẻ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, thời gian thi chính thức sẽ diễn ra từ 21/5 đến 10/8. Sau ba vòng trắc nghiệm, thí sinh sẽ bước vào vòng thi tự luận với chủ đề do ban tổ chức “đặt hàng”. Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 10/2013. Đăng ký tham dự bằng cách tạo tài khoản trực tuyến trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) hoặc vào các trang điện tử của Bộ GD&ĐT (www.moet.gov.vn), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (www.doanthanhnien.vn), báo Giáo dục Và Thời đại (www.gdtd.vn), Thành Đoàn TP HCM (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn), Nhà văn hóa Thanh niên (www.nvhtn.org.vn), Nhà văn hóa Sinh viên (www.nvhsv.vn) để đăng ký.

Như Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...