Pháp: Thiếu học sinh, trường học vùng núi tuyển sinh cả… cừu

Một trường học tại vùng núi của Pháp đã tuyển học sinh là 15 con cừu để tránh tình trạng các lớp học phải đóng cửa vì sĩ số quá thấp.

Pháp: Thiếu học sinh, trường học vùng núi tuyển sinh cả… cừu

15 con cừu đã chính thức trở thành những học sinh cuối cùng được nhận vào một trường tiểu học tại vùng núi Alpes, Pháp sau khi các bậc phụ huynh quan ngại việc thiếu sĩ số sẽ khiến một số lớp học phải đóng cửa.

Trước đó ngôi trường tại làng Crêts en Belledonne, nằm dưới chân núi Alpes, lo ngại rằng 11 lớp học của nhà trường sẽ phải đóng cửa sau khi số học sinh giảm từ 266 xuống 261.

Mới đây, một bác chăn cừu đã mang 15 con cừu của mình tới đăng ký chính thức nhập học tại trường sau khi trình giấy khai sinh của chúng. Khung cảnh thú vị này đã được rất nhiều học sinh, các bậc phụ huynh và giáo viên của nhà trường chứng kiến.

“Giờ đây, chúng tôi sẽ không phải đóng cửa lớp học nữa”, ông Gaelle Laval – một phụ huynh học sinh cho biết. Ông Gaelle cũng chỉ trích các quan chức giáo dục Pháp đã quá coi trọng số lượng học sinh hơn là quyền lợi của các em.

Theo dantri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hát then đàn tính đã gắn bó, đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Tày - Nùng từ lâu đời. Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hồn Then vang vọng trên đất thiêng

GD&TĐ - Giữa không gian tĩnh lặng, linh thiêng của hồ Nà Nưa, nơi trung tâm thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tân Trào, Tuyên Quang), tiếng đàn Tính thánh thót vang lên, hòa cùng giọng hát Then khi mượt mà, khi da diết.