Nữ sinh túm giật tóc phản cảm, nhà trường cho biết sẽ tìm hiểu thấu đáo và xử lý nghiêm

GD&TĐ -Trưa ngày 22/10, trên trang mạng xã hội chuyền nhau clip ngắn, trong đó hai nữ sinh đang đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều học sinh ngay gần cổng trường.

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Theo đó, sự việc diễn ra tầm trưa, sau giờ tan học nên có rất nhiều người chứng kiến. Theo đoạn clip ngắn ghi lại được đăng tải trên facebook, hai nữ sinh này liên tục túm tóc giằng co nhau gần cổng Trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10, TP.HCM).

Xung quanh có đông học sinh và một số người lớn... đứng nhìn, không vào can ngăn. Thậm chí, khi phát hiện có người qua đường quay clip, một nữ sinh đang mặc đồng phục còn hỏi: “Chú quay gì vậy chú?”.

Một người đi đường nhìn thấy và đã ghi lại đoạn clip rồi chia sẻ trên mạng
 Một người đi đường nhìn thấy và đã ghi lại đoạn clip rồi chia sẻ trên mạng 

Liên hệ với Trường THCS Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo nhà trường xác nhận hai nữ sinh trong clip hiện đang theo học lớp 8 tại trường.

Theo nhà trường, sự việc diễn ra rất nhanh. Khi bảo vệ nắm được sự việc, đi ra cổng thì học sinh đã giải tán. Tuy vậy, trường cũng vẫn báo cho lực lượng công an địa phương nơi trường đóng đề phòng trường hợp không hay xảy ra. 

Người đứng đầu Trường THCS Hoàng Văn Thụ khẳng định, sau khi tìm hiểu vụ việc một cách thấu đáo, nhà trường sẽ xử lý nghiêm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.