Mới đây, một cô gái trẻ 22 tuổi đã không may rơi xuống vực sâu tử vong thương tâm khiến bạn bè vô cùng bàng hoàng.
Được biết, sự việc xảy ra tại vách đá Beachy Head, bờ biển phía nam gần thị trấn Eastbourne ở East Sussex.
Theo đó, vào thời điểm trên, cô gái có tên Faye Reed (22 tuổi) đã cùng 2 người bạn là Charmane Dixon và Nicole Davies đi chơi cùng nhau trên chiếc xe do Rayan Kalhei cầm lái.

Vách đá cô gái ngã xuống và tử vong trong đêm.
Trong lúc xe đang di chuyển thì Faye đã yêu cầu Kalhei dừng xe để chờ mọi người đi vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi xuống xe không được bao lâu thì cô gái trẻ đã bị hụt chân và ngã xuống vách đá khi đang đi tìm nhà vệ sinh.
Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, trời rất tối và không hề nhìn rõ thứ gì cả.
"Ba chúng tôi xuống khỏi xe và bắt đầu đi tìm nhà vệ sinh. Trời thì vô cùng tối. Faye đi trước tôi và bỗng tôi nghe thấy cô ấy hét lên rồi biến mất", Charmane cho biết.
Kalhei không hề biết bạn mình đã gặp nạn, chỉ đến khi Nicole chạy đến báo tin, anh mới ngỡ ngàng. Ngay sau đó, họ đã lập tức báo cảnh sát để tìm kiếm Faye Reed.
Khi cảnh sát đến hiện trường, nhóm bạn này vẫn đang gọi tên Faye trong tuyệt vọng. Đến rạng sáng ngày 25/3, cảnh sát đã tìm thấy thi thể Faye nằm dưới chân vách đá.
Được biết, nhóm bạn này đã uống một ít rượu trước khi cô gái gặp nạn. Đến thời điểm hiện tại, hồ sơ vụ việc đã khép lại với kết luận nạn nhân bị ngã chết do tai nạn.