Bác tin đồn thất thiệt "lấy 900 triệu đánh bạc thay vì đi Anh"

Nhiều trang Facebook bịa đặt câu chuyện một người quê Nghệ An không bị mất liên lạc ở Anh vì đã lấy 900 triệu đồng để đánh bạc, vào Nam lập nghiệp.

Bác tin đồn thất thiệt "lấy 900 triệu đánh bạc thay vì đi Anh"

Ngày 3-11, có rất nhiều Page Facebook copy hình ảnh các gia đình có con đi Anh đang mất liên lạc rồi đăng tải câu chuyện “hạnh phúc của một tang gia” nêu: Lê Văn Hà quê ở Nghệ An được bố mẹ cho 900 triệu để đi Anh nhưng không đi làm culi mà vào Nam lập nghiệp đánh lô đề… 

Trang Facebook Quỳnh Lưu copy ba tấm ảnh của báo điện tử PLO đăng tải với câu chuyện bịa đặt: “Góc con với cái (chơi lô đề cũng có lúc có Lợi)

Vừa buồn vừa mừng, lô đề đã cứu dỗi con người ta khỏi cái chết như thế nào 
Nguyễn Hữu Trung quê ở Nghệ An được bố mẹ cho 900 tr để đi England. Nhưng nhận thấy có 900tr mà lại làm culi cho bố con thằng khác thì hoá ra mình là con bò à. Thế rồi ..... vì đam mê bộ môn Toán học, sáng hôm đi nộp tiền đóng phí 900tr trung ko nộp mà lại mang cả số tiền bố mẹ vay mượn vào Nam lập nghiệp đánh lô đề gọi vốn cho vay lãi giấu bố mẹ. Được ăn cả ,ngã về không coi như đi ngoài ra nước. Mất tăm mất tích ko nói cho ai cả. Đến hôm xảy ra sự việc gia đinh ngất lên xuống là con trai cũng đi Anh. Và đc cho là đã chết trong vụ 39 người chết trong container.

Tung tin thất thiệt

Trang Faceook Quỳnh Lưu copy trộm ba tấm ảnh trên báo điện tử PLO rồi đăng nội dung thất thiệt nhưng có hàng ngàn người chia sẻ. 

Thế nào trung lướt facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút. Trung gọi ngay về cho gia đình khiến mọi người té ngửa. Bố mẹ hàng xóm người thân vừa mừng vừa tức. Thôi thì còn người còn của.

Giờ không biết nên vui hay buồn nữa. Đúng là tổ nghề đã cứu đúng lúc.
Có lẽ Trung đang nghĩ: Chưa bao giờ cầm tiền đi đánh lô mà bố mẹ,hàng xóm lại vui như thế này đúng là IQ vô cực”.

Các nội dung, hình ảnh đăng sai sự thật trên mạng xã hội đã được hàng ngàn tài khoản Facebook chia sẻ, bình luận.

Thực tế những bức ảnh trên, PLO và các báo đăng về người thân có con đi Anh đang bị mất liên lạc từ ngày 22-10. Và bức ảnh chụp gia đình anh NgĐT (23 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An), đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10, nay đã lập bàn thờ vọng thờ con và ngồi cầm điện thoại chờ mong tin tức về con. 

Chiều 3-11, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Trên địa bàn huyện Yên Thành không có trường hợp nào như thông tin trên mạng xã hội đang chia sẻ về việc không bị mất liên lạc ở Anh nhờ lấy 900 triệu đồng đi đánh lô đề.

Ông Truyền nói: "Trên địa bàn huyện Yên Thành đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một người ở xã Hoa Thành đã liên lạc về với gia đình. Trong những người trình báo với cơ quan chức năng người lao động mất liên lạc không có người nào tên Nguyễn Hữu Trung như mạng xã hội đăng tải”.

Theo Pháp Luật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ