Phản ứng của phương Tây trước cái chết của phóng viên Nga

GD&TĐ - Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, phương Tây đã không lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào phóng viên chiến trường Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Trên kênh Telegram của mình hôm 8/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các nước phương Tây đã không lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky.

Bà nhấn mạnh, hơn 6 ngày trôi qua kể từ thời điểm xảy ra vụ nổ ở quán cà phê St. Petersburg đó, không một “nhà vô địch” phương Tây nào về quyền tự do truyền thông và an toàn của các nhà báo có thể nói lên dù chỉ một lời lên án sự tàn ác, khủng khiếp đối với bất kỳ tiêu chuẩn về con người nào này. Họ cũng không bày tỏ lòng trắc ẩn đơn giản đối với các nạn nhân.

Nhà ngoại giao chỉ ra rằng ngược lại, những tuyên bố được đưa ra có thể được mô tả là "sự biện minh công khai cho chủ nghĩa khủng bố".

Trong khi Darya Trepova, người bị buộc tội thực hiện vụ tấn công, lại được coi là nạn nhân ở phương Tây.

Tatarsky đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại một sự kiện ở một quán cà phê trên đường Universitetskaya Embankment ở trung tâm St. Petersburg vào ngày 2/4. Hơn 40 người bị thương trong vụ nổ.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch bởi các đơn vị đặc biệt của Ukraine.

Lễ tang phóng viên Tatarsky đã được tổ chức tại nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow hôm 8/4.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ