Mới đây, hình ảnh những thanh niên chụp ảnh tự sướng với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ bên cạnh một chiếc quan tài được cho là của người cha vừa qua đời được lan truyền đã làm rúng động cư dân mạng.
Cư dân mạng không chỉ bất bình về thái độ dửng dưng, thậm chí có phần hả hê của những nhân vật trong bức ảnh khi người thân trong gia đình về với thế giới bên kia mà còn giật mình về hành động đưa điện thoại lên tự sướng cạnh quan tài - chuyện hiếm thấy ở một người có tâm lý bình thường.
Bức ảnh còn lại chụp nam nhân vật chính có mặt trong bức ảnh đông người cùng một nam thanh niên khác, cả hai đều rất trẻ.
Cũng tương tự như bức ảnh kia, hai thanh niên này cũng xuất hiện với trang phục áo trắng, đầu chít khăn tang, cười tươi và làm dáng để chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại.
Bất nhẫn hơn, trong bức ảnh này còn có sự xuất hiện của một chiếc quan tài, có lẽ là của người cha quá cố được nhắc đến trong status trên. C. C còn thản nhiên viết: "Cười tươi lên".
Facebooker Mai Thanh Hải viết như thể đang rơi vào hoang mang: "Xã hội ngày càng bất an và loạn lạc... Thực sự không hiểu nổi!". Nick Nguyễn Bình cũng nghẹn lời: "Nếu sự thật như vậy thì không lời nào có thể nói hết được!".
Facebooker Tuấn Anh Tạ thì cảnh báo: "Suy thoái đạo đức ở lớp trẻ, lỗi lớn nhất là do người làm cha, làm mẹ. Các cụ có câu "sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy". Cha mẹ đã ứng xử như thế nào với ông bà thì con cái sẽ coi đó là tấm gương để noi theo. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân...".
Tuy nhiên, không ít người cho rằng, đây có lẽ không phải sự thật, mà là một cảnh hậu trường trong một bộ phim nào đó, các diễn viên chụp ảnh và chia sẻ lên Facebook để gây chú ý.
Nick Vo Thuan Son hy vọng: "Chắc đóng phim thôi. Mấy năm trước cũng có bạn đóng phim rồi post cái gần giống như thế này. Hy vọng là đóng phim chứ không thì chả biết nói gì" .
Nick Nghiem Huyen Trang cũng cho rằng: "Chắc là ảnh hậu trường đóng phim, chứ làm gì có sự thật tàn nhẫn đến tận cùng như thế này. Nếu là thật thì đạo đức, nhân cách xuống hết cấp rồi".
Hiện tại, có lẽ phải chịu áp lực từ dư luận, chủ nhân trang Facebook C. C đã tháo gỡ haibức ảnh tự sướng bên quan tài gây phẫn nộ, nhưng những hình ảnh này đã được nhiều dân mạng nhanh tay lưu lại và lan truyền trên mạng xã hội.
Chưa rõ thực hư câu chuyện đằng sau hai bức ảnh này, nhưng cũng phải nói thêm, đây dường như không phải là của hiếm trong thời đại số ngày nay.
Trước đó, dân mạng đã vô cùng bức xúc khi nhìn thấy những bức ảnh tự sướng trong đám tang của nhiều người trẻ. Năm ngoái, một cô gái có nick H. N đã chụp ảnh tự sướng khi đang đưa ma bà cùng dòng chú thích: “Thế là từ nay cháu không còn được nhìn thấy bà nữa rồi. Đau lòng quá”.
Đằng sau cô gái, có thể thấy những thành viên khác trong gia đình vẫn đang mặc áo tang và lo liệu tang sự.
Trong đoạn chia sẻ, cô gái còn nói mình hối hận vì đã không thể về kịp để gặp bà lần cuối cũng như bày tỏ tình yêu thương của mình với bà. Những hình ảnh và status này sau khi được đăng tải đã nhận không ít phản ứng dữ dội từ dân mạng.
Cũng phản cảm không kém là bức ảnh hai cô gái trẻ chụp ảnh tự sướng trong đám tang của ông.
Status viết: “Nụ cười có lẽ không vui. Đám tang đang diễn ra, hai con trốn trong phòng chụp hình. Còn 6 ngày nữa chôn ông rồi, ông yên nghỉ đi ạ. Cảm thấy xuống tinh thần khi ông ra đi", nhưng trái ngược hoàn toàn với nội dung chia sẻ, hai cô cháu “tươi không cần tưới” trước camera.
Cũng trong năm 2014, loạt ảnh tự sướng chụp ngay cạnh quan tài ông của một cô gái cũng khiến dân mạng nổi giận.
Chuyện chụp ảnh bên quan tài đã là hy hữu, nếu có, đó thường là những bức ảnh ghi lại tang sự, được gia đình lưu lại xem riêng, đằng này, cô gái trẻ thản nhiên dùng quan tài của ông mình làm... phông nền để diễn những biểu cảm không phù hợp như chu môi, trợn mắt, lè lưỡi...