Patrik Schick (CH Czech): Gánh trên vai xứ sở Pha lê

GD&TĐ - Những bàn thắng liên tiếp của Patrik Schick giúp cho đội tuyển CH Czech đĩnh đạc bước vào đường đua tại Euro 2020.

Patrik Schick nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.
Patrik Schick nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Giờ đây, bóng đá xứ sở Pha lê với một thế hệ cầu thủ tài năng mới đang ôm mộng lặp lại kỳ tích của 25 năm trước. 

Bàn thắng cuộc đời

Trong trận ra quân bảng D, đội tuyển CH Czechgiành chiến thắng 2 - 0 trước chủ nhà Scotland trên sân Hampden Park. Cả 2 bàn thắng của đội bóng này đều được thực hiện bởi Patrik Schick, một từ cú đánh đầu trong hiệp 1 và một từ cú sút từ khoảng cách 50 mét trong hiệp 2.

Đồng đội của anh ví như “cú chạm bóng của thiên tài”. Đó là một bàn thắng quá đẹp, được đưa vào danh sách ứng viên đua tranh giải “Bàn thắng đẹp nhất Euro 2020”, thậm chí nhiều khả năng sẽ trở thành bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải vô địch châu Âu.

Nhiều người cho rằng, cầu thủ 25 tuổi quá may mắn. Trên mạng xã hội Twitter, cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Gary Lineker, bình luận pha ghi bàn của Schick như thể “chỉ một lần duy nhất trong đời và chỉ duy nhất một lần ở Euro”. Nhưng phải thừa nhận, bàn thắng cuộc đời của tiền đạo CH Czech là sản phẩm của sự may mắn, ý tưởng táo bạo và tài năng.

Phát biểu sau trận đấu, Patrik Schick cho biết anh đã nghĩ đến khả năng dứt điểm từ xa ngay từ hiệp 1, khi quan sát thấy thủ môn David Marshall có những lần lên cao, ra ngoài vòng cấm.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) cho biết, đây là một pha làm bàn ở khoảng cách xa nhất từ trước đến nay trong các kỳ Euro (49,7 mét). HLV trưởng Silhavy của CH Czech không tiếc lời ngợi khen học trò: “Chúng tôi biết Patrik Schick là một tài năng. Cậu ấy biết cách dứt điểm và đó là lý do tại sao cậu ấy ở đó. Cú ghi bàn thứ hai như một điều gì đó ngoài thế giới này, chúng tôi chưa được nhìn thấy bàn thắng nào như vậy trong suốt thời gian dài”.

Patrik Schick tiếp tục gây ấn tượng trong cuộc đối đầu với Croatia. Phút 33, trung vệ Lovren đã vung tay vào mặt của Patrik Schick khiến tiền đạo của CH Séc đổ máu. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định thổi phạt đền. Chính Patrik Schick thực hiện thành công cú sút 11m đưa CH Czech vượt lên dẫn trước 1-0.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1 - 1 và với 4 điểm sau 2 lượt trận, CH Séc đã mở toang cửa vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến kết quả trận gặp đội tuyển Anh.

Vòng 1/8 cứ ngỡ là thời điểm CH Séc rời cuộc chơi khi đối thủ là Hà Lan mạnh hơn, sở hữu đội hình nhiều hảo thủ và khao khát phục hận.

Cách đây hơn 5 năm, Hà Lan đã bị CH Czech làm bẽ mặt ở vòng loại Euro 2016. Hà Lan khi đó là đệ tam thế giới, nhưng đã thua CH Czech trong cả hai lượt trận. Họ thua 1-2 trên sân khách vào tháng 9/2014 và 2-3 trên sân nhà vào tháng 10/2015.

Những trận thua cay đắng này góp phần khiến “Cơn lốc màu da cam” mất vé dự Euro 2016 và rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài đến năm 2018.

Trước trận, chuyên gia và nhà cái đánh giá cao cơ hội chiến thắng của Hà Lan trước CH Czech. Nhưng với Patrik Schick đang vào phom, đội bóng xứ sở Pha lê đã tạo ra cơn địa chấn đầu tiên tại VCK Euro 2020.

Lần này, trung vệ De Ligt của Hà Lan đã mắc sai lầm ở tình huống truy cản Patrik Schick. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định De Ligt đã cố tình dùng tay chơi bóng ở tình huống tấn công nguy hiểm của CH Czech nên chiếc thẻ đỏ đã được rút ra cho trung vệ đang khoác áo Juventus.

Chơi thiếu người, hệ quả tất yếu đổ xuống đội tuyển Hà Lan ở phút 68. Tomas Holes dễ dàng đánh đầu nối mở tỉ số cho CH Séc sau đường kiến tạo của đồng đội. Hơn 10 phút sau, Patrik Schick dứt điểm hạ gục thủ thành Stekelenburg, nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời bẻ gãy tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Lan.

“Cơn lốc màu da cam” chỉ còn lại những luồng gió thổi nhè nhẹ ở Puskas Arena, trước khi trọng tài người Nga Sergei Karasev thổi còi kết thúc trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên CH Czech chiến thắng một trận đấu ở vòng knock-out kể từ năm 2004.

Tình huống cản bóng của De Ligt (bên trái) trước Patrik Schick dẫn đến thẻ đỏ.
 
Tình huống cản bóng của De Ligt (bên trái) trước Patrik Schick dẫn đến thẻ đỏ.

Những bước thăng trầm

Tỏa sáng ở tuổi 25 và đang dần bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, song Patrik Schick trước đó đã trải qua một hành trình khá dài với muôn vàn khó khăn, phiêu bạt qua 3 quốc gia kể từ khi bắt đầu bóng đá chuyên nghiệp.

Theo The Sun, Schick từng có ý định chuyển sang làm người mẫu giống chị mình, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn bóng đá. Hay như năm 2017, tiền đạo sinh năm 1996 bỏ lỡ cơ hội gia nhập Juventus. Anh không vượt qua được buổi kiểm tra y tế do các bác sĩ phát hiện ra vấn đề về… tim mạch.

Patrik Schick bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với Sparta Prague vào năm 2014 tuy nhiên, anh chỉ có 4 lần ra sân cho đội bóng này trước khi được đem cho Bohemians 1905 mượn.

Trong màu áo mới, ngôi sao mới 19 tuổi có 28 lần ra sân và 7 bàn thắng. Màn trình diễn ấn tượng giúp Patrik Schick được các đội bóng Serie A để ý, nhưng Sampdoria nhanh tay sở hữu tiền đạo được so sánh với siêu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016.

13 bàn thắng sau 35 lần ra sân, trong đó 14 lần đá chính ở giải đấu khắc nghiệt như Serie A của cầu thủ trẻ người CH Czech đã thuyết phục AS Roma chi tới 34 triệu euro để mua lại hợp đồng của Patrik Schick.

Cái giá có thể nâng lên đến 42 triệu euro do biến phí. Con số không nhỏ cho một tiền đạo mới 21 tuổi. Mặc dù vậy, quãng thời gian ở Roma trở thành “nốt trầm” trong sự nghiệp của Schick. Với việc chưa tích lũy đủ kinh nghiệm để thích ứng với những thay đổi về chiến thuật và môi trường mới đã khiến cho Patrik Schick thất bại thê thảm.

Bỏ lại đằng sau những ngày u ám, tài năng người CH Czech tới Đức với quyết tâm làm lại sự nghiệp. Hai năm thi đấu trong màu áo RB Leipzig (2019 - 2020) và Bayer Leverkusen (2020 - 2021), anh ghi lần lượt 19 và 13 bàn thắng, được so sánh với Jan Koller, huyền thoại của CH Czech từng ghi 61 bàn ở Bundesliga.

Đặc biệt, mùa hè 2020, Schick chuyển đến Leverkusen theo bản hợp đồng trị giá 26,5 triệu euro, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp. Đó là cách tiền đạo này lấy lại sự tự tin để hướng tới Euro 2020.

Patrik Schick ăn mừng bàn thắng trong trận CH Czech thắng Hà Lan 2-0.

Patrik Schick ăn mừng bàn thắng trong trận CH Czech thắng Hà Lan 2-0.

Về phong cách chơi, dù sở hữu chiều cao khá ấn tượng lên đến 1m87 nhưng Schick lại vô cùng khéo léo với cái chân trái. Cũng như những cầu thủ thuận chân trái khác, thế mạnh của tiền đạo người CH Czech là những pha đi bóng dọc biên rồi bất ngờ ngoặt vào trong và tung ra những cú cứa lòng kỹ thuật, quỹ đạo bóng luôn rất khó lường.

Ngoài ra, việc bất ngờ xâm nhập vào vòng cấm để đón những đường tạt bóng của đồng đội và thực hiện những pha không chiến nhờ lợi thế chiều cao cũng là thứ vũ khí lợi hại của Schick.

Trong vai trò một tiền đạo cắm, Schick không phải là mẫu cầu thủ chỉ biết quanh quẩn trong vòng 16m50, chờ đồng đội mang cơ hội đến. Anh thường xuyên lùi sâu, tạo sự liên kết chặt chẽ với các tiền vệ và cùng tạo ra những pha hãm thành từ tuyến 2. Schick đã chơi tốt và hiệu quả hơn mỗi khi dạt ra biên, tạo khoảng trống cho các đồng đội và tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Schick nhiều lần ghi bàn và gây ấn tượng bởi tốc độ và khả năng đi bóng ở cả 2 biên, như một tiền vệ cánh thực thụ.

Schick từng thừa nhận bản thân chịu ảnh hưởng rất lớn từ phong cách chơi bóng của tiền đạo đàn anh người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic.

Lợi thế về chiều cao giúp anh là tâm điểm của những đường bóng trên không. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Scotland là minh chứng cho điều này. Ở khoảng không nhỏ hẹp giữa những trung vệ đội bạn, anh dũng mãnh bật cao hơn tất cả để đưa bóng vào lưới.

Một điểm tương đồng nữa giữa Ibra và Schick đó là cả hai đều không lạm dụng thể hình, sở hữu lối chơi khá mềm mại, ngẫu hứng và không ngại va chạm khi cần. Hai tình huống bước ngoặt trong trận gặp Croatia và Hà Lan vòng 1/8 cho thấy rõ về phong cách của tiền đạo cao to sinh năm 1996.

Patrick Schick không khoác áo một CLB lớn và cũng chưa từng ghi quá 15 bàn trong một mùa giải, dù chơi ở vị trí trung phong. Dẫu vậy, tiền đạo 25 tuổi này lại đang là ngôi sao mới nổi được nhắc đến nhiều nhất ở Euro 2020.

Trong 5 bàn thắng của CH Czech từ đầu giải, tiền đạo sinh năm 1996 đóng góp tới 4 pha lập công, đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn, chỉ kém Ronaldo của Bồ Đào Nha đúng 1  bàn. Nhưng CR7 đã rời cuộc chơi từ vòng 1/8. Cơ hội giành danh hiệu “Vua phá lưới Euro 2020” đang rộng mở với tiền đạo người CH Czech.

Đặc biệt, 25 năm sau kỳ tích lọt vào trận chung kết Euro, đội tuyển CH Czech đang ôm mộng lặp lại lịch sử. 1/4 thế kỷ trước, đội bóng xứ sở Pha lê khiến bóng đá châu Âu chao đảo khi lọt vào trận chung kết ngay lần đầu tiên tham dự Euro.

Bàn thắng trong trận bán kết giúp họ làm nên lịch sử là một tuyệt tác. Nó được thực hiện bởi Karel Poborsky, người đi bóng qua ba hậu vệ Bồ Đào Nha trước khi hất bóng qua đầu thủ môn Vítor Baía.

“Tôi tin rằng CH Czech sẽ tiến rất xa dựa trên những màn trình diễn đỉnh cao của Patrik Schick”, HLV trưởng Jaroslav Silhavy của CH Czech cho biết.

CH Czech đánh bại Hà Lan trở thành cú sốc lớn đầu tiên của Euro 2020. Trước giờ bóng lăn, chuyên gia hàng đầu Mark Lawrenson của BBC cho rằng, đây sẽ là trận đấu khép lại kỳ Euro 2020 của CH Czech bởi sự vượt trội của người Hà Lan.
Thêm 7 chuyên gia khác cũng cược đoàn quân của De Boer thắng trận. Chỉ duy nhất 1 người đặt niềm tin CH Czech đi tiếp sau loạt sút luân lưu 11m.
Kết quả, thầy trò HLV Jaroslav Silhavy với hạt nhân Patrik Schick làm đảo lộn mọi dự đoán, giành chiến thắng thuyết phục bằng việc kiểm soát thế trận với những đường chuyền sắc bén và tận dụng triệt cơ hội Hà Lan bị mất người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ