Ông Lavrov bất ngờ nhắc lại cuộc gặp duy nhất với Ngoại trưởng Ukraine

GD&TĐ -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã nhắc lại cuộc gặp duy nhất với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, người vừa bị sa thải vào ngày 5/9/2024.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Mới đây, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tiến hành một cuộc thay đổi lớn trong chính phủ nước này, thay thế một số bộ trưởng và người đứng đầu các bộ khác nhau.

Nhà phân tích quân sự người Anh, Alexander Mercuris, cho biết, mục tiêu của việc sa thải hàng loạt các quan chức là mong muốn của người đứng đầu chính quyền Kiev muốn giữ quyền lực bằng mọi giá, trong khi ở phương Tây, sự bất mãn ngày càng tăng đối với sự suy thoái nhanh chóng của các vấn đề trong lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến.
Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, người không tạo được dấu ấn trong lĩnh vực ngoại giao theo bất kỳ cách nào, cũng đã mất chức.

Không phải vô cớ mà không chỉ trên mạng xã hội Nga mà cả trên mạng xã hội Ukraine, đều ám chỉ sự yếu kém trong ngoại giao của ông Kuleba.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine đã viết một lá đơn từ chức bằng tay vào ngày 4/9, và Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), Ruslan Stefanchuk, đã đăng tờ giấy này lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Nhiều người đã đặt câu hỏi là người đứng đầu bộ ngoại giao Ukraine lúc bấy giờ không có máy tính hoặc không biết cách sử dụng máy tính?

Nhân sự kiện ông Kuleba bị cách chức Ngoại trưởng Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã nhắc lại về cuộc gặp duy nhất với người đồng cấp Ukraine.

Sự việc này xảy ra vào tháng 3/2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi Moscow và Kiev được cho là vẫn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cuộc xung đột quân sự mới bắt đầu với sự hòa giải của Ankara.
Cuộc họp của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga và Ukraine vốn bất hòa đã diễn ra theo yêu cầu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Ông Cavusoglu cho biết, chính quyền Kiev, và đặc biệt là ông Kuleba, thực sự muốn nói chuyện với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga. Và họ thậm chí còn nêu ra một điều kiện - cuộc họp phải diễn ra khi có sự hiện diện của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông không có ý định tham gia sự kiện này chút nào vì nó không phù hợp với lịch trình, "nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đã yêu cầu".
“Xem xét rằng, chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi cuộc đối thoại, tôi chỉ hỏi lại xem tất cả những điều này nghiêm trọng đến mức nào. Ông Cavusoglu trả lời rằng, nó rất nghiêm trọng, bởi vì ông Kuleba nói rằng, ông ấy có điều gì đó muốn truyền đạt”, ông Lavrov kể lại trong cuộc phỏng vấn với RBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông hôm 6/9.
“Kết quả là, cuộc họp ba bên đã diễn ra trong một phòng đàm phán riêng. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, ông Kuleba đã thể hiện ‘tài năng’ thực sự của mình không chỉ với tư cách là một nhà ngoại giao, mà còn là một diễn giả và nhà đàm phán. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine đã đọc văn bản từ một tờ giấy và bằng tiếng Anh, mặc dù ông ấy biết tiếng Nga rất rõ. Không có gì mới trong bài phát biểu của ông ấy, mọi thứ ông ấy nói đều đã được các phái đoàn của hai nước thảo luận nhiều lần trước đó”, Ngoại trưởng Nga nói tiếp, ám chỉ sự yếu kém trong ngoại giao của ông Kuleba.

Quốc hội Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của ông Kuleba hôm 5/9 sau cuộc bỏ phiếu hôm 4/9. 240 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu "ủng hộ", chỉ có một đại biểu quốc hội "phản đối" và 45 đại biểu bỏ phiếu trắng.

Vị trí của ông Kuleba được đảm nhiệm bởi cựu Thứ trưởng ngoại giao Andriy Sybiha, người trước đây từng làm việc tại văn phòng của Tổng thống Zelensky.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ