Ông Dương Anh Đức làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

GD&TĐ - Ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. (Ảnh: Phúc Uyên)
Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. (Ảnh: Phúc Uyên)

Sáng 25/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Dương Anh Đức sẽ thay thế vị trí ông Nguyễn Mạnh Cường, người vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM ngày 24/7.

Ông Dương Anh Đức (57 tuổi, quê quán TP Đà Nẵng) có trình độ Phó Giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học.

Ông Dương Anh Đức có thời gian dài công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM, trải qua nhiều cương vị tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Tháng 7/2017, ông được UBND TPHCM tiếp nhận, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Đến tháng 5/2024, ông được điều động về làm Bí thư Quận ủy Quận 1, sau đó được Thành ủy TPHCM bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tháng 7/2025, khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Dương Anh Đức được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DHV

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình tuyển sinh

GD&TĐ - Sự xuất hiện của bảng bách phân vị và quy đổi tương ứng với các phương thức, kỳ tuyển sinh đại học 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Minh họa/INT.

Học trò ơi, sắp khai giảng rồi!

GD&TĐ - Tôi xách ba lô đến vùng kinh tế mới. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp, quả là điều xấu hổ lớn lao, thực chất đó là một cuộc đào tẩu.