Ông chủ WikiLeaks sẽ bị thẩm vấn vào tháng 10

Sau nhiều năm sống tị nạn ngay trong khuôn viên Đại sứ quán Ecuardo ở thủ đô London của Anh, người sáng lập ra trang web WikiLeaks (từng gây chấn động thế giới về những tiết lộ bí mật quân sự - ngoại giao của Mỹ) đã buộc phải trả lời thẩm vấn về những cáo buộc cưỡng dâm.

Ông chủ WikiLeaks sẽ bị thẩm vấn vào tháng 10

Hãng tin CNN của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Ecuardo cho biết, nước này đồng ý để các nhà điều tra vào Đại sứ quán ở London để thẩm vấn ông Julian Assange.

Thời gian thẩm vấn được tiến hành vào ngày 17-10. Thẩm phán người Ecuardo Wilson Toainga Toainga là người chịu trách nhiệm thẩm vấn theo những câu hỏi mà Thụy Điển đã gửi. Ngoài ra còn có thêm 2 điều tra viên của Thụy Điển tham gia suốt quá trình thẩm vấn.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thụy Điển một lần nữa gửi công văn đề nghị Ecuardo hợp tác và hỗ trợ trong việc điều tra những cáo buộc liên quan đến nhà sáng lập WikiLeaks.

Thụy Điển đã phát lệnh truy nã ông Julian Assange từ hồi tháng 8 năm 2012 dựa theo lời tố cáo của 2 người phụ nữ. Còn ông Julian Assange (45 tuổi) luôn bác bỏ các cáo buộc và cho rằng mình bị gài bẫy.

Ong chu WikiLeaks se bi tham van vao thang 10 - Anh 1

Julia Assange. ảnh: CNN

Ông Julian Assange đã trốn vào Đại sứ quán Ecuardo ở London từ năm 2012 và nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng việc dẫn độ ông về Thụy Điển sẽ kéo theo một hệ lụy khác là bị đưa tới Mỹ để xét xử.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.