Ở hồ Ba Bể

GD&TĐ - Nhà báo, nhà thơ, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã có bài thơ vô cùng cảm xúc viết về cô giáo ở huyện Ba Bể, vùng núi điệp trùng của tỉnh Bắc Kạn.

Hồ Ba Bể - Bắc Kạn.
Hồ Ba Bể - Bắc Kạn.

LTS: Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ mới viết “Ở hồ Ba Bể” của nhà báo, nhà thơ, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh – người gắn bó với ngành giáo dục đào tạo từ nhiều năm qua.

Ông đã có nhiều bài phóng sự, bài thơ ca ngợi các thầy giáo, cô giáo tạm gác tình riêng tình nguyện đến vùng cao, vùng sâu, hải đảo làm nhiệm vụ “trồng người cao đẹp”.

Đầu năm học mới 2021-2022, ông viết bài thơ “Ngày khai trường ở vùng cao” (xã Tắk Pổ, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam). Nay ông viết về cô giáo ở huyện Ba Bể, vùng núi điệp trùng của tỉnh Bắc Kạn.

Xin giới thiệu toàn văn bài thơ này.

Ở hồ Ba Bể

Em ngồi trên thuyền độc mộc

Mặt hồ Ba Bể phẳng trong

Đàn tính thanh âm réo rắt

Cánh rừng xanh mướt rung rinh

Trường Sa ngày đêm cuộn sóng

Bốn bề bát ngát mênh mông

Giông bão rập rình mọi lúc

Lính đảo chẳng phút nao lòng!

Thương em ngôi trường trên ấy

Tường liếp ngày đêm gió lùa

Học sinh, phụ huynh – nguồn ấm

Giáo án – người bạn canh khuya…

Anh mong dịp nào lên thăm

Từ bể Đông lên Ba Bể

Nơi sóng lừng, anh không say

Tới em chắc say nghiêng ngả?!

Lớp học ở Trường Sa lớn

Sớm chiều vang tiếng trẻ thơ

Cô giáo áo dài xanh thắm

Cứ ngỡ là em trong mơ!...

“Hạnh phúc là biết đợi chờ”

Đinh ninh dòng thư em viết

Đất – Nước – Biển – Rừng Tổ quốc

Nhựa đời kết chặt đôi ta!

Ba Bể, tháng 3/2022

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.