Lễ trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” diễn ra sáng 19/5 do Trường Cao đẳng Hà Nội (HNC) phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn (KCCC) tổ chức.
Học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” được tài trợ bởi Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV và đơn vị kết nối hỗ trợ Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn.
Phần thưởng cho nỗ lực và khát vọng
Tại lễ trao học bổng, Thầy Bùi Quang Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường đặt niềm tin vào các bạn sinh viên: “Từ chính những cơ hội này, các em hãy tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi, vươn lên để sau này có cơ hội quay trở lại đóng góp cho xã hội, lan tỏa lại những điều tốt đẹp như hôm nay các em đã nhận được”.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Trinh – Phó Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn chia sẻ: Giáo dục là cầu nối vững chắc nhất để vượt qua nghịch cảnh, xây dựng tương lai tươi sáng hơn và mong các bạn sinh viên đạt học bổng tiếp tục rèn luyện, học giỏi, biết “cho đi” và nhân lên những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Bà Ngô Thị Trinh tin tưởng với các chương trình đào tạo thực tế của nhà trường, các bạn sinh viên sẽ được phát triển toàn diện, các bạn chính là những hạt nhân nối dài tình hữu nghị Việt – Hàn.
Đại diện cho 7 bạn sinh viên nhận học bổng, bạn Nguyễn Thị Hồng Thúy, lớp Điều dưỡng, khóa 24 chia sẻ: “Học bổng hôm nay không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ của mỗi bạn sinh viên, mà còn là minh chứng cho sự dẫn dắt tận tâm và lòng bao dung của thầy cô – những người đã không quản khó nhọc, luôn lặng lẽ bên cạnh, nâng đỡ mỗi khi mình chùn bước. Nhờ vậy mà mình đã học được cách đứng lên sau thất bại, sống có trách nhiệm hơn với chính tương lai của mình”.
Mỗi suất học bổng – Một hành trình vươn xa
Vượt lên khó khăn, nghịch cảnh, bằng ý chí, nghị lực và khát khao tri thức, các bạn sinh viên Cao đẳng Hà Nội đã xuất sắc giành học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”.
SV Bùi Thị An – K24, Ngành Tiếng Trung chia sẻ: “Ban đầu mới học tiếng Trung, em cảm thấy rất khó đối với mình nhưng cô giáo và các bạn ở trong lớp rất nhiệt tình giúp đỡ em trong việc học. Học bổng này có ý nghĩa lớn đối với em, giúp bản thân cũng như gia đình em đỡ gánh nặng về học phí và là động lực để em cố gắng nhiều hơn nữa”.
Thành tích học tập của SV Nông Thị Kiều Trang – Khoa Chăm sóc sắc đẹp luôn đứng “TOP” đầu lớp, Trang còn được trao chứng nhận có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào của nhà trường. Trang tâm sự: “Từ hồi học phổ thông em đã mong muốn trở thành 1 chuyên gia chăm sóc sắc đẹp và mở một spa nhỏ của riêng mình. Em sẽ chuyên tâm tích luỹ kinh nghiệm, tiết kiệm vốn và lên kế hoạch mở spa, xây dựng thương hiệu cá nhân. Em hiểu là mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để ước mơ thành hiện thực”.
Mong muốn có cơ hội đóng góp trở lại cho cộng đồng
Là người Mông, em Cứ Thị Gầu từng gặp rất nhiều trở ngại khi mới bước chân vào giảng đường. Nhưng với quyết tâm cao, Cứ Thị Gầu đã nhanh chóng bắt kịp chương trình học, đạt học lực giỏi, bạn là hình mẫu về sự kiên cường và hòa nhập đầy bản lĩnh.
“Từ nhỏ em đã mơ ước trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung thật giỏi, thật siêu. Em yêu thích tiếng Trung và thích giao tiếp với mong muốn giúp mọi người hiểu nhau hơn, cũng như là kết nối các nền văn hóa trên thế giới. Học bổng này là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với em. Em sẽ tiếp tục cố gắng học thật giỏi để chạm tới ước mơ”, Cứ Thị Gầu cho biết.
Bố mất sớm, mẹ đau bệnh, em Nguyễn Thị Hồng Thúy không chọn cách lùi bước, mà mạnh mẽ vươn lên, luôn giữ vững thành tích học tập đáng nể. Mỗi giờ thực hành chăm sóc bệnh nhân, mỗi lần tình nguyện hiến máu, Thúy đều dành trọn tấm lòng nhân ái của mình – một điều dưỡng viên tương lai đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.
Mỗi SV là một câu chuyện truyền cảm hứng về những nỗ lực không ngừng nghỉ và khát vọng vươn lên. Ai cũng mong muốn sẽ có cơ hội đóng góp trở lại cho cộng đồng, để những giá trị nhân văn này tiếp tục được lan tỏa.