Nữ y sĩ đồng hành cùng học trò nghèo vùng đất mũi

GD&TĐ - Chị Trần Kiều Trang, ở xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước, Cà Mau) luôn dành tình cảm, quan tâm những học sinh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật…

Chị Trang (giữa) cùng các mạnh thường quân giúp đỡ các em nhỏ ở chùa.
Chị Trang (giữa) cùng các mạnh thường quân giúp đỡ các em nhỏ ở chùa.

Luôn dành tình cảm cho HS nghèo

Vượt qua mọi lời khen - chê, bằng tất cả tấm lòng nhân hậu, chị Trần Kiều Trang (sinh năm 1992)  đã và đang tiếp thêm động lực cho rất nhiều cảnh đời vươn lên trong cuộc sống.

Những năm học THPT, chị Trang luôn mong ước được giúp đỡ những em học sinh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn nơi mình sinh sống. Nhưng do điều kiện sống và học tập không cho phép nên mong ước vẫn còn ấm ủ chưa thực hiện được. Tuy nhiên, khao khát muốn làm thiện nguyện mỗi ngày càng lớn dần.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành y sĩ đa khoa, chị Trang về làm việc tại Phòng Khám đa khoa Hồng Đức (phường 6, TP Cà Mau). Thời gian làm việc, mặc dù công việc chuyên môn mất rất nhiều thời gian nhưng chị vẫn thường xuyên xem tin tức trên báo, đài, lướt facebook, zalo để nghe ngóng thông tin về những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Chị Trang tâm sự: “Trang là người sống nhạy cảm, dễ xúc động và hay mủi lòng. Mỗi ngày lướt facebook hoặc zalo nhìn thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương đều mong muốn được giúp đỡ”.

Năm 2018, chị Trang quyết định tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chị Trang kể: “Lần đầu tiên trực tiếp tham gia đóng góp tiền cùng với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để nấu cơm miễn phí cho Trại Tâm thần huyện U Minh. Ngoài ra, chị Trang còn tham gia nấu cơm chay từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và góp tiền để mua tập, xe cho học sinh nghèo”.

Đến tháng 11/2019, chị Trang quyết định đứng ra kêu gọi người thân, bạn bè gần xa góp tiền mua tập tặng học sinh nghèo. Điểm trường đầu tiên được chị vận động, giúp đỡ là Trường Nguyễn Văn Tố (ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau). Phần quà tuy không lớn nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc của các em nhỏ khi được nhận tập càng tiếp thêm động lực, niềm tin để chị làm cầu nối giữa các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm với những học sinh nghèo.

Thành công từ những lần kêu gọi đầu tiên, chị Trang tiếp tục vận động và giúp đỡ nhiều trường hợp khác nhau như: góp kinh phí trùng tu Thánh thất Cao đài Cà Mau; hỗ trợ sửa chữa mái nhà và tặng tập cho trẻ mồ côi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hưng Phước (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) và những hoàn cảnh bệnh tật thương tâm...

Ngoài ra, chị còn kêu gọi và phối hợp với các nhóm thiện nguyện như: Chung sức Cà Mau, Những nụ cười trao đi, Những người con hiếu thảo, Sức sống tuổi trẻ Cà Mau để xây cầu cho các vùng quê nghèo ở huyện Cái Nước, U Minh, Cà Mau.

Chị Trang (bìa trái) cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng quà cho HS nghèo huyện U Minh, Cà Mau.
Chị Trang (bìa trái) cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng quà cho HS nghèo huyện U Minh, Cà Mau.

Trong đợt dịch Covid-19, chị đã tìm và gặp trực tiếp những người bán vé số tại khóm 6, phường 1, TP Cà Mau để tặng gạo. Đồng thời tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn khác thông qua việc giúp họ bán hàng online trong mùa dịch.

Tháng 8 vừa qua, chị kết nối với bác sĩ Trần Thị Phương Trang phụ trách chuyên môn Phòng khám Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình - Tiêm chủng dịch vụ CAMAS VFF TP Cà Mau tài trợ tiêm Vắc-xin Vaxigrip 0.5ml (Pháp) chỉ định phòng chống cúm mùa cho 70 trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, tổng tài trợ hơn 26 triệu đồng. Cùng với đó là những phần quà của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gồm các nhu yếu phẩm như: cháo, mì, sữa, dầu ăn, bột ngọt, khẩu trang, nước sát khuẩn với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Đầu tháng 9, chị Trang đã vận động, kêu gọi được 6.000 quyển tập và 200 viết cho học sinh nghèo ở 2 điểm trường (THCS Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước và THCS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi), Cà Mau.

Chị Trang tâm sự: “Mặc dù mong ước được thực hiện và có được những thành công bước đầu. Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh không đủ duyên nên kinh phí nhận được từ sự hỗ trợ không đủ để giúp đỡ, đối với những trường hợp ấy, Trang cảm thấy xót xa vô cùng”.

Tận tâm và trách nhiệm

Mặc dù không thành lập nhóm hoặc Câu lạc bộ thiện nguyện, chị Trang chỉ kêu gọi, vận động và là cầu nối giữa các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Đồng thời phối hợp với các nhóm thiện nguyện khác đến với các trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ. Nhưng khi bắt tay vào việc, chị luôn có kế hoạch và làm việc rất tận tâm và trách nhiệm.

Khi nhận được thông tin về từng hoàn cảnh cụ thể, chị vội vàng đến tận nơi thăm hỏi và xin ý kiến chính quyền địa phương xác nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn thuộc diện nghèo, cận nghèo để kêu gọi vận động giúp đỡ. Tránh trường hợp thông tin không rõ ràng, ảnh hưởng, làm mất lòng tin từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân.

Ông Đào Luận, khóm 6, phường 1, TP Cà Mau chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, tôi thì chạy xe ôm, còn vợ tôi thì lượm ve chai. Tháng 4 vừa rồi tôi bị tai nạn giao thông nên không thể chạy xe, gia đình càng khó khăn hơn. Nhưng nhờ cháu Trang vận động sự giúp đỡ. Cháu còn giúp vợ tôi làm thêm bánh bột lọc để tôi ở nhà bán, cháu Trang còn đăng trên mạng để nhờ bạn bè mua ủng hộ. Nhờ vậy gia đình tôi sớm vượt qua khó khăn và ổn đinh cuộc sống. Tôi rất cám ơn cháu Trang và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã tận tâm giúp đỡ”.  

Một hoàn cảnh ở phường 9, TP Cà Mau được chị Trang kêu gọi giúp đỡ.
Một hoàn cảnh ở phường 9, TP Cà Mau được chị Trang kêu gọi giúp đỡ.

Theo ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau: “Được Trang kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ nên đã phần nào giải quyết những khó khăn cho Trung tâm Bảo trợ. Giúp cho các cụ, các cháu có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Thay mặt trung tâm, tôi rất cám ơn Trang và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, nhiệt tình của Trang cùng với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong thời gian tới”.

Thầy Phạm Văn Út, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) cho biết: “Sự giúp đỡ tận tình của Trang và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm là động lực rất lớn giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên học tập. Đối với nhà trường, kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nhất là học sinh vùng khó”.

Dự định về thời gian tới, chị Trang tâm sự: “Trang chuẩn bị cho khóa học vật lý trị liệu tại Bệnh viện 175 TPHCM. Dù bận rộn với công việc học, xa gia đình nhỏ của mình, nhưng Trang vẫn cố gắng duy trì việc kêu gọi và giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Trang luôn tâm niệm, người hạnh phúc nhất là người đem hạnh phúc đến với nhiều người. Vì vậy, dù khó khăn nhưng Trang sẽ cố gắng hơn”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ