Nữ tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc vì nhầm đường

Phát hiện nữ tài xế chạy ô tô ngược chiều, Ban quản lý tuyến cao tốc đã thông báo để lực lượng CSGT chặn giữ người này tại trạm thu phí.

Chiếc ô tô do nữ tài xế H. điều khiển chạy ngược chiều trên cao tốc.
Chiếc ô tô do nữ tài xế H. điều khiển chạy ngược chiều trên cao tốc.

Ngày 22/5, Đội tuần tra, kiểm soát đường bộ cao tốc số 2, (Đội 2, Cục CSGT) cho biết vừa triệu tập và lập biên bản vi phạm đối với chị T.T.H (34 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trước đó, vào sáng 20/5, camera giám sát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại hình ảnh ô tô 4 chỗ mang 34A - 184.45 bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên quay đầu và chạy ngược chiều, sau đó rẽ vào quốc lộ 38.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban quản lý khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã thông báo cho lực lượng CSGT tạm giữ chiếc ô tô này ở trạm thu phí trên quốc lộ 38 để kịp thời xử lý.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do đi nhầm đường nên chạy ngược lại để rẽ vào quốc lộ 38.

Với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, nữ tài xế này bị phạt tiền từ 7,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo PLO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Thay đổi tư duy quản lý tuyển sinh đại học

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 34/2026/TT-BGDĐT quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và số lượng tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Cô giáo Đỗ Thị Hường luôn chọn cách đồng hành cùng giáo viên và học sinh.

Gieo chữ giữa trùng khơi

GD&TĐ - “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hôm nay vẫn là kim chỉ nam của những người làm giáo dục.

Một vai trò khác của cô giáo tương lai

Một vai trò khác của cô giáo tương lai

GD&TĐ - Một buổi tối, khi lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp một bài đăng đang được chia sẻ rất nhiều với dòng chữ: “Điểm thi của học sinh vùng cao toàn là ‘nâng đỡ’, đừng tin vào mấy câu chuyện vượt khó nữa”.