Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng em Nguyễn Thị Thảo Vân, học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (thôn Độc Lập, xã Nhữ Khê, Tuyên Quang) luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.
Thảo Vân vừa xuất sắc đỗ nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.

“Con đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội rồi” - đó có lẽ là tin vui nhất trong suốt những năm tháng qua mà chị Đinh Thị Hoa (mẹ của Thảo Vân) nhận được từ con gái.
Cuộc đời chị Hoa gắn liền với những vất vả lo toan khi chồng mất, một mình chị phải bươn chải nuôi 2 người con ăn học. Đó cũng chính là lý do mà bao năm qua, gia đình chị Hoa vẫn chưa thoát được nghèo.

Để có tiền trang trải cuộc sống chị phải vất vả đi làm phụ xây nuôi lần lượt 2 người con đi học hết lớp 12, bản thân chị sức khỏe yếu nhưng gánh nặng gia đình luôn đè nặng trên vai người mẹ, chị đã cố gắng hết sức để nuôi con.
Hình bóng người phụ nữ giữa trưa nắng bê từng chậu vữa, vác từng bao xi măng leo lên bậc cao với mồ hôi ướt đẫm… đã không còn xa lạ với những người dân địa phương.

Không phụ công của mẹ, Thảo Vân đã quyết tâm học thật giỏi, trong suốt những năm học THCS và THPT em đều nỗ lực và giành được giải cao tại các cuộc thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi, đặc biệt em đã đạt được 2 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và thi đỗ vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
Chị Hoa, mẹ của Thảo Vân xúc động cho biết: Tôi rất vui vì con đã đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội, ngôi trường mà cháu luôn mơ ước trở thành sinh viên. Gia đình dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng chị nhất quyết sẽ nuôi cháu đi học đại học để sau này cháu có tương lai tươi sáng hơn.
Chị Hoa dự định sẽ xuống Hà Nội để đi làm thuê lấy tiền nuôi cháu ăn học, cũng mừng vì cháu học sư phạm sẽ được Nhà nước hỗ trợ học phí là đỡ được một khoản rồi… Trước đó, chị gái của Thảo Vân cũng học rất giỏi nhưng vì gia đình quá khó khăn nên cháu phải nghỉ học sớm đi làm công ty phụ giúp gia đình.
Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Hoa, những tấm giấy khen, giấy chứng nhận treo kín phòng, ngôi nhà xây từ lâu đã xuống cấp, nhiều mảng tường bong tróc, chị Hoa cũng vừa vay mượn để trát lại những chỗ hỏng nên nhiều mảng tường còn loang lổ.
Ông Nguyễn Quang Điệp, Trưởng thôn Độc Lập nói: “Gia đình chị Hoa là hộ nghèo của thôn, hoàn cảnh của chị Hoa rất khó khăn. Dù vậy, gia đình chị luôn chấp hành tốt các quy định của thôn, tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào thi đua ở địa phương”.
Chặng đường chinh phục phía trước của Nguyễn Thị Thảo Vân còn rất gian nan, em cho biết: Em sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành một người giáo viên dạy giỏi trong tương lai.