Nữ sinh với lý tưởng học theo Bác từ trái tim đến hành động

GD&TĐ - Với tinh thần học tập suốt đời và lòng nhân ái, Hải Yến cho thấy việc học theo Bác Hồ không chỉ là lý thuyết, mà là hành động cụ thể mỗi ngày.

Trần Thị Hải Yến - sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM nhận bằng khen Sinh Viên 5 Tốt cấp trường 2024. Ảnh: NVCC
Trần Thị Hải Yến - sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM nhận bằng khen Sinh Viên 5 Tốt cấp trường 2024. Ảnh: NVCC

Ngọn lửa học tập

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, nhiều tấm gương sinh viên tiêu biểu đang lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, sống đẹp – học tốt, noi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong số đó, Trần Thị Hải Yến – sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM, không chỉ đạt thành tích học tập nổi bật mà còn là một gương mặt năng nổ trong các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào tình nguyện, từng bước khẳng định vai trò của người trẻ thời đại mới: bản lĩnh, nhân ái và luôn sống theo lý tưởng.

Không xem việc học chỉ là con đường dẫn đến điểm số hay thành tích, Hải Yến lựa chọn học để phát triển bản thân một cách toàn diện.

z6627952523458-db6ed98b06b55159032458137ae125f7.jpg
Hải Yến đạt giải khuyến khích trong cuộc thi Sáng Mãi Tên Người 2025. Ảnh: NVCC

Trong 4 năm đại học, Yến đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa (2022–2023), “Sinh viên 5 tốt” cấp trường (2023–2024), “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường, giải Khuyến khích cuộc thi Sáng mãi tên Người năm 2025, và Á quân 3 cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á.

Đây không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng mà còn là kết quả của quá trình học tập gắn liền với lý tưởng sống cao đẹp, học và làm theo lời Bác Hồ dạy của nữ sinh viên.

Đối với Hải Yến, việc học không kết thúc khi rời khỏi giảng đường. Là người luôn nỗ lực trau dồi kỹ năng và kiến thức, Yến cho rằng: "Học tập suốt đời là nền tảng nòng cốt đối với sinh viên trong thời đại hiện nay. Nó không chỉ giúp tôi hoàn thiện về kiến thức mà còn về nhân cách, cách ứng xử và sống có trách nhiệm hơn".

Theo Yến, điều này càng trở nên đúng đắn hơn trong thời chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, khi tri thức không còn là đặc quyền của bất kỳ ai, mà là một cuộc "chạy đua" không hồi kết với chính bản thân mình.

Trưởng thành qua trải nghiệm

Không chỉ học tốt, Hải Yến còn là gương mặt tích cực trong các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào tình nguyện.

Trong suốt bốn năm đại học, dấu ấn sâu đậm nhất trong hành trình rèn luyện và trưởng thành của Hải Yến chính là lần đầu tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại mặt trận Kon Tum.

Đó là một hành trình dài và vất vả – từ những con đèo gập ghềnh, bản làng heo hút đến những điểm trường mẫu giáo không có nước sạch.

Tại đây, Yến và các bạn làm nhiều việc ý nghĩa, như nấu ăn cùng người dân địa phương, học cách người trong bản tiết kiệm nước, tổ chức ngày hội trẻ thơ cho các em nhỏ trong làng.

Họ cùng các chiến sĩ bộ đội trồng hơn 300 cây xanh, dọn vệ sinh trường học và tuyên truyền pháp luật về nạn tảo hôn tại nhà Rông – một trong những nhiệm vụ mà cô cảm thấy giá trị và ý nghĩa nhất.

Những ngày sống và làm việc trong điều kiện thiếu thốn, tiếp xúc với đồng bào dân tộc vùng cao, chứng kiến sự sáng tạo trong mưu sinh giữa gian khó đã giúp Yến thêm thấm thía nhiều bài học quý giá.

Nữ sinh chia sẻ: "Chứng kiến đồng bào dân tộc ở những vùng xa xôi phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và cơ cực, tôi càng thấm thía hơn giá trị của lòng biết ơn, sự sẻ chia và tinh thần Cần - kiệm - liêm - chính, chí công, vô tư mà Bác Hồ căn dặn".

z6627611970151-ef53a334fcd8a73af2291a654eeb545c.jpg
Hải Yến trong một hoạt động thiện nguyện của Mùa hè xanh. Ảnh: NVCC

Lan tỏa lý tưởng sống theo gương Bác Hồ

Hải Yến còn góp phần lan tỏa những giá trị sống tích cực, truyền cảm hứng học tập và làm theo Bác đến đông đảo sinh viên khi 3 năm liên tiếp tham gia tổ chức cuộc thi “Sáng mãi tên Người” – nơi sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh thời đại mới.

Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải Yến đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt đối với các hoạt động tìm hiểu về Bác Hồ. Khi còn học phổ thông trung học, Yến từng tham gia hoạt động “Kể chuyện về Bác Hồ” và tự tin đứng trước toàn thể học sinh, giáo viên để kể lại một câu chuyện xúc động mà cô tâm đắc nhất về Bác.

Dù khi ấy còn nhỏ tuổi, nhưng những cảm xúc về lòng yêu nước, tinh thần giản dị, khiêm nhường và trái tim vĩ đại của Người đã in sâu vào tâm trí Yến, trở thành một nguồn cảm hứng lớn lao.

Ở môi trường đại học, niềm đam mê ấy càng được tiếp thêm động lực khi Yến biết đến cuộc thi “Sáng mãi tên Người” – một sân chơi thường niên đầy ý nghĩa tại Trường Đại học Mở TPHCM.

Không ngần ngại, Yến đã mạnh dạn đăng ký tham gia vào Ban tổ chức với mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác đến đông đảo sinh viên.

Niềm đam mê lịch sử, đặc biệt là những câu chuyện về Bác Hồ mà Yến đã đọc từ nhỏ, chính là hành trang quý giá giúp cô thêm tự tin khi quyết định tham gia cuộc thi với vai trò thí sinh.

"Tôi cảm thấy vinh dự khi được góp mặt trong đội ngũ tổ chức suốt 3 năm liên tiếp. Song điều khiến tôi tự hào nhất chính là được đồng hành trong một hành trình đầy cảm xúc và giá trị – nơi mỗi người trẻ có cơ hội nhìn lại, suy ngẫm và sống theo những điều tốt đẹp mà Bác Hồ để lại cho thế hệ trẻ", Hải Yến bộc bạch.

z6627587959547-d8bd9f974a3a4d8b7ccb81c98d227a13.jpg
Hải Yến nhận giải Á quân 3 cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á. Ảnh: NVCC

Hải Yến nhắn nhủ: “Hãy luôn cố gắng hết mình và giữ cho mình một tâm hồn thật tươi mới. Mỗi ngày là một cơ hội để bạn thay đổi bản thân, đóng góp cho cộng đồng và viết nên câu chuyện đẹp cho chính mình.”

Tinh thần học tập không ngừng nghỉ, gắn liền với lý tưởng sống đẹp theo gương Bác Hồ, chính là điểm sáng trong câu chuyện của Hải Yến.

Cô không chỉ là một sinh viên tiêu biểu, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, nhân văn và truyền cảm hứng.

Những hành động đẹp, sự nỗ lực bền bỉ và thái độ học tập tích cực chính là cách thiết thực nhất để thế hệ trẻ hôm nay học và làm theo Bác, từ trái tim đến hành động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ