Nữ sinh 'trường làng' chia sẻ bí quyết học tốt môn Ngữ văn

GD&TĐ - Với sự nỗ lực không ngừng, em Đinh Phương Linh đã chạm tới ước mơ đỗ vào lớp Văn 1, Trường THPT chuyên Trần Phú.

Em Đinh Phương Linh, cựu học sinh lớp 9D5, trường THCS Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
Em Đinh Phương Linh, cựu học sinh lớp 9D5, trường THCS Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Xây ước mơ từ mục tiêu nhỏ bé

Trong Lễ tổng kết năm học 2023-2024 của UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng, em Đinh Phương Linh, cựu học sinh lớp 9D5, Trường THCS Nam Sơn vinh dự được biểu dương khen thưởng khi em là một trong số 15 học sinh tiêu biểu trong toàn huyện đỗ vào Trường THPT chuyên Trần Phú.

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Phương Linh đạt 45,5 điểm thi đại trà, với: Toán 8,5; Văn 9,25; Tiếng Anh 10. Trong Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Trần Phú, Phương Linh đạt 5,6 điểm môn Tiếng Anh điều kiện và 7 điểm môn Ngữ văn chuyên. Với số điểm môn chuyên, Phương Linh được xếp vào lớp Văn 1 của Trường chuyên Trần Phú.

Vốn là học sinh chăm chỉ, chịu khó nhưng để chạm tới ước mơ đỗ vào lớp Văn 1, Trường THPT chuyên Trần Phú với Phương Linh là sự nỗ lực “vượt lên chính mình”.

Chia sẻ, về bí quyết học giỏi môn Ngữ văn, Phương Linh cho hay, Văn là môn học em rất thích và luôn khát khao sẽ học giỏi môn này. “La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp từng dạy rằng : “Ngọc không mài không thành đồ vật / Người không học không biết rõ đạo”. Quả nhiên học tập từ lâu đã trở thành nghĩa vụ cao quý của đời người, là một nét đẹp văn hoá quý báu của dân tộc Việt Nam , “học để biết, học để làm việc, học để chung sống với nhau, học để làm người” và nhất là trong kỷ nguyên khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ như ngày nay, tinh thần hiếu học lại trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Giữa vô vàn phương pháp học tập, em đã chọn cho mình cách học đạt hiệu quả cao nhất”.

phuong-linh.jpg
Cô Hiên và học sinh Phương Linh.

Theo Phương Linh, trước hết, mọi thành công đều xuất phát từ một ước mơ, một mục tiêu nhỏ bé. Ngay từ thuở nhỏ, những hạt giống văn chương đầu tiên đã âm thầm hình thành trong tâm hồn em qua những câu chuyện cổ tích , những câu hát dân ca của bà, của mẹ cho đến khi dần lớn, tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học phong phú những áng văn hiện thực của Nam Cao, những câu thơ thấm đẫm tình yêu của Xuân Diệu…, trong tim em đã ấp ủ một tình yêu với con chữ , với văn chương và niềm khát khao hiện thực hoá tình yêu ấy. Chính vì vậy mục tiêu mà em đặt ra cho chính mình đó là chinh phục các kì thi về viết, về Ngữ văn như “Đại sứ văn hoá đọc”, “Thầy cô trong mắt em” , kỳ thi tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn các cấp và quan trọng hơn là trở thành học sinh của lớp chuyên Ngữ văn Trường THPT chuyên Trần Phú.

Khi đã có cho mình những mục tiêu nhất định, Phương Linh đã lên kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc và bài bản, dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của thầy cô giáo, đặc biệt là cô Đỗ Thị Hiên, giáo viên Ngữ văn.

Phương Linh luôn chủ động phân chia thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khoẻ. Quá trình học tập, em biết chọn lọc các mảng kiến thức phù hợp với khả năng, trình độ và luôn tránh việc học nhồi nhét, học cho xong... Đặc biệt, Phương Linh luôn đề cao tinh thần tự học. Ngoài việc tập trung nghe giảng trên lớp để nắm vững các kiến thức cơ bản, Phương Linh cho rằng, tự học còn là cơ hội để em đào sâu hơn các lĩnh vực, phát triển tư duy, nâng cao sáng tạo và khám phá thế giới tri thức muôn màu.

phuong-linh1.jpg

Phương Linh là tấm gương học sinh giỏi Trường THCS Nam Sơn.

Điều quan trọng với Phương Linh là em luôn ý thức và có tinh thần vượt khó trong việc tiếp cận kiến thức. Vốn là học sinh “trường làng” ở một huyện ngoại thành, vì vậy để đỗ vào Trường THPT chuyên Trần Phú, Phương Linh đặt quyết tâm rất cao và dành nhiều thời gian trau dồi kiến thức.

“ Có thể nói kì thi tuyển sinh vào THPT chuyên luôn diễn ra đầy căng thẳng, chúng em không chỉ phải cạnh tranh với hàng trăm học sinh xuất sắc của thành phố, mà phải vượt qua giới hạn của chính mình , đòi hỏi phải có bản lĩnh kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ.

Những lúc viết đi viết lại một câu văn nhưng không vừa ý, trăn trở cách giải bài toán khó, không ít lần em thấy mình mỏi sức bên những trang vở còn sáng đèn. Thậm chí, áp lực đồng trang lứa, áp lực từ gia đình và thầy cô, từ sự kì vọng của chính mình tưởng như đã đè bẹp em trên con đường thực hiện ước mơ. Nhưng thêm một chút mạnh mẽ, một chút kiên trì và một niềm tin vững chãi, em dũng cảm đối mặt với mọi áp lực, gian nan và được đền đáp xứng đáng”.

Quyết tâm “hái quả ngọt”

Phương Linh trải lòng, hành trình ôn thi vào lớp 10 tuy vất vả nhưng đầy ý nghĩa với em và các bạn. Trên hành trình chiếm lĩnh kiến thức, đạt được ước mơ của riêng mình, em vô cùng biết ơn tình yêu thương vô bờ, sự đầu tư hết mực của gia đình, sự dìu dắt ân cần của thầy cô, nhà trường.

Cô Đỗ Thị Hiên, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nam Sơn chia sẻ, Phương Linh chuyển về trường từ năm lớp 7. Những ngày đầu theo học môn Ngữ văn, em rất chăm chú nghe giảng và hay xung phong trả lời bài.

Em mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Mỗi khi có ý đúng cô giáo thường biểu dương để khích lệ tinh thần học tập của em. Từ đó, Phương Linh có sức bật và thể hiện đam mê với môn Ngữ văn.

Cô Hiên cho hay, với những câu thơ, bài thơ, nhận xét, nhận định…cô thường dẫn dắt cho học sinh nắm được nguồn gốc, xuất xứ và hướng dẫn các em cách đào sâu nội dung văn bản ngoài SGK. Phương Linh rất hào hứng và say mê tìm nguồn để làm phong phú thêm cho bài viết của mình.

Quá trình chấm, chữa bài cho Phương Linh và các em học sinh, cô Hiên tôn trọng chất văn tự nhiên của học trò, đồng thời gợi mở, nắn chỉnh thêm từng từ, câu, từng đoạn văn cho học sinh. Chính điều này đã khích lệ được cá tính của Phương Linh, em phát huy được năng khiếu, sở trường của mình.

Năm lớp 8, lớp 9, Phương Linh được vào đội tuyển thi học sinh giỏi và đạt được nhiều giải cao. Được cô giáo ghi nhận, Phương Linh rất vui và luôn say mê tìm tòi, sáng tạo. Đặc biệt, không chỉ có Phương Linh, những học trò học lớp Ngữ văn do cô Hiên giảng dạy đều được cô gợi mở, khích lệ và rèn cách chủ động, sáng tạo làm bài. Mỗi học sinh một cách viết thể hiện đúng chất văn của các em, không có một lối mòn, một bài văn nào theo khuôn mẫu cho trước.

phuong-linh2.jpg
Phương Linh cho hay, chìa khoá để đạt được đam mê trong học tập là “cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc học”.

Nhắn nhủ đến các bạn học sinh lớp sau, Phương Linh cho hay, chìa khoá để đạt được đam mê trong học tập là “cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc học”.

“Các bạn nên có mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Có quyết tâm sẽ mang lại hiệu quả và tạo nên giá trị. Bởi lẽ học tập là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới”.

Cô Phạm Thị Thuý Anh- Hiệu trưởng Trường THCS Nam Sơn cho hay, nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc về chuyên môn, đồng thời khích lệ giáo viên đổi mới phương pháp giáo dục để đạt chất lượng tốt nhất. Năm học vừa qua, trường có trên 80% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT và vinh dự có 3 học sinh đỗ vào trường chuyên. Kết quả đó thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó của thầy trò nhà trường.

Học sinh Phương Linh là tấm gương học sinh giỏi để các em học sinh khoá sau cần noi theo. Trái ngọt trong kỳ thi vào lớp 10, đặc biệt là với học sinh Phương Linh thể hiện hướng đi đúng đắn, trong đổi mới dạy học các môn, trong đó có môn Ngữ văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ