Trước khi ghi danh vào Hoa hậu Việt Nam 2024 và lọt vào Top 25 xuất sắc nhất, Thanh Thảo chỉ biết đến một cuộc sống xoay quanh việc học, tham gia nghệ thuật và những dự án thiện nguyện thầm lặng, một nhịp sống giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Là học sinh giỏi nhiều năm, sở hữu IELTS 7.5, thông thạo tiếng Pháp từ năm 6 tuổi, Thanh Thảo từng được tuyển thẳng vào hàng loạt trường đại học top đầu như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế TP.HCM. Nhưng cô chọn Học viện Ngoại giao để theo đuổi ước mơ hiểu sâu hơn về xã hội, văn hóa và chính trị, những điều mà theo Thảo sẽ trở thành “chìa khóa” để mở ra cánh cửa kết nối với thế giới. Không chỉ học giỏi, Thảo còn có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc: khả năng chơi piano đã mang về cho cô Cúp vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương năm 2019. Với cô, nghệ thuật là “ngôn ngữ thứ hai” giúp con người trở nên giàu cảm xúc, tinh tế và biết lắng nghe.

Ở Thảo, mọi người nhìn thấy một cô gái Gen Z điển hình: năng động, đầy hoài bão, không chỉ quan tâm đến thành tích học tập mà còn dành thời gian để vun đắp những giá trị tinh thần, làm phong phú tâm hồn. Những buổi biểu diễn piano, những dự án thiện nguyện mà cô tham gia từ thời cấp ba đã dần hình thành trong cô khát vọng lớn hơn được đóng góp, được lan tỏa những điều tử tế ra xã hội.
Ban đầu, Thanh Thảo chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào một cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu Việt Nam, với cô từng chỉ là những hình ảnh xa xôi, lung linh trên báo chí, truyền hình. Nhưng rồi cô nhận ra: nếu muốn lan tỏa những điều tốt đẹp, nếu muốn giúp đỡ nhiều người hơn, trước hết bản thân phải trở thành một người có tiếng nói, một người mà xã hội lắng nghe. “Tôi từng nghĩ chỉ cần học giỏi, làm việc chăm chỉ là đủ. Nhưng rồi tôi hiểu, đôi khi mình cần một vị trí, một danh xưng nhất định để có thể chạm đến nhiều người hơn, truyền cảm hứng nhiều hơn và giúp đỡ được nhiều người hơn” - Thảo tâm sự. Với cô, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là sân chơi của sắc đẹp mà còn là nơi rèn luyện bản lĩnh, học hỏi, trưởng thành. Cuộc thi trở thành bước ngoặt, nơi cô vượt qua chính nỗi sợ hãi của bản thân, dám bứt phá, dám thử sức trong lĩnh vực hoàn toàn mới.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2024, cô gái nhỏ tuổi nhất Top 25 mang theo sự bỡ ngỡ, hồi hộp của người lần đầu dấn thân vào ánh đèn sân khấu. Những buổi học kỹ năng, những dự án đồng hành, những giờ tập luyện vất vả, những lần đứng trước ống kính... tất cả đều là “lần đầu tiên” với Thảo. Nhưng cũng chính trong hành trình ấy, cô tìm thấy phiên bản mới của chính mình: tự tin hơn, kiên định hơn và khao khát chinh phục hơn. “Tri thức là tài sản vô giá để phát triển bản thân và đóng góp ý nghĩa cho xã hội” - Thảo chia sẻ trong một buổi thuyết trình kỹ năng tại cuộc thi, khiến nhiều người nể phục bởi cách cô gắn kết kiến thức hàn lâm với những giá trị thực tiễn. Từng ngày trôi qua, từng hoạt động trong cuộc thi chính là một lớp học trưởng thành mà Thảo chưa từng trải qua trước đó, một hành trình mở ra không chỉ bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng cả những bài học thấm sâu vào trái tim.

Hiện nay, ngoài việc chuẩn bị cho đêm chung kết toàn quốc tại Huế vào tháng 6 tới đây, Thanh Thảo còn thực hiện dự án cộng đồng “Ánh Sáng Vùng Cao, nâng bước đến trường cho trẻ em vùng cao”. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động môi trường, đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong dự án Sài Gòn Xanh để lan tỏa tinh thần sống xanh, bảo vệ hành tinh.




Với Thảo, danh hiệu hoa hậu không phải là đích đến, mà chỉ là tiền đề để bắt đầu hành trình dài hơi: xây dựng những dự án cộng đồng, kết nối nhiều trái tim cùng chung lý tưởng, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm. Cô hiểu rõ rằng để có thể mang lại sự thay đổi tích cực, đôi khi bản thân cần trở thành một biểu tượng không phải để được ngưỡng mộ, mà để trở thành cầu nối, truyền cảm hứng, thôi thúc những người xung quanh cùng hành động.
Cuộc thi chỉ là cánh cửa mở ra, hành trình thực sự của Thanh Thảo còn bắt đầu từ chính giấc mơ mà cô đang ấp ủ: biến tri thức, nghệ thuật và lòng nhân ái thành sức mạnh lan tỏa để thay đổi cộng đồng.