Nữ sinh lớp 3 ở Nậm Pố trả lại vòng vàng cho người đánh rơi

GD&TĐ - Vừa qua, em Thào Thị Dùa, lớp 3A2, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố (xã Mường Nhé, Điện Biên) đã nhặt được chiếc vòng vàng và trả lại người mất.

Em Thào Thị Dùa trả lại vòng vàng cho người đánh rơi.
Em Thào Thị Dùa trả lại vòng vàng cho người đánh rơi.

Cụ thể, khi đang trên đường trở về khu vực bán trú sau giờ học, em Thào Thị Dùa, học sinh lớp 3A2, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố, đã phát hiện một chiếc vòng tay bằng vàng nằm trên lối đi. Không biết ai là chủ nhân, em đã nhanh chóng mang đến gặp thầy giáo Lò Văn Minh để nhờ tìm lại người đánh rơi.

Nhờ sự trung thực và kịp thời báo cho thầy giáo, chiếc vòng đã được trao trả cho cô Khoàng Lé Pứ (chủ nhân của món đồ). Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa này của Thào Thị Dùa đã thể hiện phẩm chất trung thực, thật thà, đáng quý của một học sinh tiểu học.

Ngay sau sự việc, Ban Giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố đã biểu dương, khen ngợi tinh thần trong sáng và trách nhiệm của em trước toàn trường. Các thầy cô khẳng định đây là tấm gương sáng để học sinh noi theo, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, lành mạnh.

“Việc làm của em Dùa tuy nhỏ nhưng mang giá trị lớn, lan tỏa thông điệp sống trung thực, nhân ái trong cộng đồng học đường”, thầy Lò Văn Minh chia sẻ.

Hành động đẹp của Thào Thị Dùa là minh chứng cho truyền thống đạo đức tốt đẹp, giáo dục học sinh không chỉ học chữ mà còn học cách làm người. Nhà trường kỳ vọng từ tấm gương này, các em sẽ ngày càng ý thức hơn trong việc rèn luyện, sống trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa/ITN.

Gỡ khó công tác tư vấn học đường

GD&TĐ - Cần nhiều nỗ lực để quy định mới về công tác tác tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường học phát huy hiệu quả trong thực tiễn.