Nữ sinh Điện Biên gác nỗi đau mất cha, nỗ lực thực hiện ước mơ trong kỳ thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Bố mất đột ngột, Nga muốn bỏ thi. Nhưng lời thầy đã giữ em ở lại trường thi, trong vành khăn trắng.

Thí sinh Quàng Thị Nga thắp nén tâm nhang viếng bố trước giờ đi thi tốt nghiệp THPT.
Thí sinh Quàng Thị Nga thắp nén tâm nhang viếng bố trước giờ đi thi tốt nghiệp THPT.

“Thầy ơi, bố em mất rồi…”. Tin dữ nghẹn ngào vang lên trong đêm 25/6, khi em Quàng Thị Nga, học sinh lớp 12 Trường THPT Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) vừa nhận được tin bố (ông Quàng Văn Tỉnh) đột ngột qua đời.

Giữa cơn hoảng loạn và đau đớn, Nga nhắn cho thầy Nguyễn Tuân, giáo viên dạy em suốt những năm học phổ thông. Trong giây phút nghẹn ngào, em chỉ có một mong muốn: xin được nghỉ thi tốt nghiệp THPT.

Nhưng từ bên kia đầu dây, thầy Tuân, dù đang làm công tác coi thi ở xa nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Đừng bỏ thi em ơi, em mà bỏ thi, bố em ra đi không thanh thản.”

Một câu nói, một lời động viên như ánh sáng soi lối giữa đêm đen. Nga bật khóc, rồi nói trong tiếng nấc: “Vâng thầy!”.

Sáng 26/6, giữa dòng thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên, có một nữ sinh đeo vành khăn tang, lặng lẽ gạt nước mắt, nuốt vào trong nỗi đau mất cha.

Không chỉ động viên tinh thần, thầy Nguyễn Tuân còn tự đứng ra kết nối, thuê taxi đưa đón em Nga đi thi trong hai ngày 26 và 27/6. Toàn bộ chi phí vận chuyển do thầy thanh toán, bởi em Nga thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Câu chuyện về cô học trò nhỏ dũng cảm đội khăn tang đến trường thi, và người thầy tận tâm không chỉ dạy chữ mà còn nâng bước trò mình trong lúc khốn khó, đang gây xúc động mạnh.

Thầy Tuân cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ kinh phí lo mai táng cho gia đình em Nga, giúp em vơi bớt nỗi đau và tiếp tục hành trình bước tới tương lai bằng nghị lực và yêu thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Y Nguốn bật khóc vì thương và lo lắng cho con trong kỳ thi quan trọng. Ảnh: Dung Nguyễn.

Gác lại mưu sinh, theo con qua mùa thi

GD&TĐ - Tạm gác lại nương rẫy, các bà mẹ vùng biên Kon Tum khăn gói vượt đường xa, kịp có mặt để làm chỗ dựa tinh thần cho con trước kỳ thi tốt nghiệp.