Từ áp lực đến động lực vươn lên
Theo thông tin từ Học viện Quân y, mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận 12 thí sinh đạt 30/30 điểm, trong đó có nữ sinh Nguyễn Thị Hồng - lớp 12 chuyên Toán (năm học 2025 -2026), trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh).
Nguyễn Thị Hồng cho biết, tin trúng tuyển Học viện Quân y đến với em trong cảm xúc vỡ òa. Sau niềm vui là sự xúc động và lòng biết ơn dành cho bố mẹ, thầy cô, chị gái và những người luôn đồng hành cùng em trong suốt hành trình học tập.
“Em đỗ rồi!” - đó là điều đầu tiên Hồng muốn nói với những người thân yêu khi biết mình đã chạm tới ước mơ. Với nữ sinh này, kết quả ấy không chỉ là phần thưởng cho một kỳ thi mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình vượt qua chính mình.
Suốt 12 năm học, Toán luôn là môn học Hồng yêu thích. Từ những con số đầu tiên khi còn nhỏ, em dần hình thành niềm say mê với tư duy logic và những bài toán khó.
Năm lớp 9, Hồng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Bắc Giang (trước sáp nhập) môn Toán và giành giải Ba. Tuy nhiên, kết quả ấy chưa phải điều em mong muốn. Đặc biệt, việc không được tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán từng khiến nữ sinh không khỏi buồn và hụt hẫng. Thay vì dừng lại, Hồng coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng. Em tự đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Bắc Giang và đạt được nguyện vọng.
Ba năm học tại ngôi trường chuyên tiếp tục là hành trình vừa học tập vừa vượt qua áp lực. "Tại nơi đây em được gặp những thầy cô, những người bạn giỏi giang, đáng quý, luôn giúp đỡ em trong học tập. Năm lớp 12 em được tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và đạt giải Nhì, tham gia thi TSA của Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt 80,83 điểm...”, Hồng chia sẻ.
Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh đạt 27,75 điểm, trong đó Toán 10 điểm, Hóa học 9,5 điểm và Vật lý 8,25 điểm.
Thế nhưng, sau kỳ thi tốt nghiệp, Hồng từng có khoảng thời gian hụt hẫng. “Em có ước chừng điểm của mình và so với điểm chuẩn năm trước. Khi ấy em rất buồn vì cảm giác mình có thể làm tốt hơn, nhưng chưa đủ vững vàng để đối phó với tâm lý trong phòng thi”, Hồng nhớ lại.
Không để sự tiếc nuối kéo dài, em nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung cho kỳ thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, cơ hội cuối cùng để thực hiện mục tiêu vào Học viện Quân y. Kết quả, Hồng đạt 123 điểm.
Với nữ sinh, con số ấy là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực, quyết tâm và khả năng vượt qua giới hạn của bản thân. Quan trọng hơn, đó là “tấm vé vàng” đưa em đến với ngôi trường mà em đã lựa chọn.
Ước mơ bác sĩ bắt đầu từ một biến cố gia đình
Quyết định theo học ngành Y của Hồng không đến ngay từ những năm đầu THPT. Bước vào lớp 10, tương lai của nữ sinh vẫn khá mờ mịt. Em chưa xác định rõ mình thích ngành gì, nghề gì hay muốn theo học trường nào. “Có thời điểm em rất ngưỡng mộ những bạn đã sớm có niềm đam mê và mục tiêu rõ ràng. Trong khi đó, em lại chưa biết mình thực sự muốn gì”, Hồng kể.
Bước ngoặt đến khi Hồng quyết định tập trung chinh phục môn Hóa học. Từ chỗ cảm thấy mình mất gốc, học mãi không vào, em bắt đầu học lại từ những kiến thức cơ bản. Mùa hè trước khi lên lớp 11, Hồng đi học thêm Hóa và tại đây, em gặp người thầy mà em gọi là “người thầy đáng kính nhất trong 12 năm học”.
Lớp học của thầy luôn mở cửa để học sinh đến làm đề, bất kể mưa nắng. Đặc biệt, cuối mỗi trang đề, thầy thường viết một câu: “Không học tập tốt là có tội với người mình yêu!”. Câu nói ấy trở thành nguồn động viên đối với Hồng mỗi khi gặp bài khó. Cùng với những kiến thức được truyền đạt, những câu chuyện về các bác sĩ, những tấm gương trong ngành Y khiến Hồng dần hình thành tình yêu với nghề.
Rồi một biến cố bất ngờ xảy ra, đó là mẹ Hồng gặp tai nạn. Khoảnh khắc nhận tin mẹ gặp chuyện khiến cô học trò như rơi vào trạng thái bất lực, lo lắng và sợ hãi. Những ngày mẹ điều trị, khoảng cách tưởng như chỉ khoảng một năm nhưng với Hồng dài đằng đẵng.
Những ký ức đời thường về mẹ bỗng trở nên đặc biệt. Hồng nhớ những lần mẹ đi chợ về, em chạy ra xe hỏi: “Mẹ có mua gì cho con không?”. Một câu hỏi giản dị của tuổi thơ nhưng sau biến cố ấy lại khiến em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sức khỏe và sự bình an.
Cũng từ đó, Hồng xác định rõ hơn con đường mình muốn đi: trở thành bác sĩ. Em muốn có kiến thức, năng lực để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu và có thể giúp đỡ nhiều gia đình khác.
“Màu áo xanh là bệ đỡ cho màu áo trắng”
Trong quá trình tìm kiếm môi trường đào tạo phù hợp, Hồng biết đến Học viện Quân y. Điều hấp dẫn nữ sinh không chỉ là chương trình đào tạo Y khoa mà còn là môi trường quân đội với tính kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.
Dù thể lực không phải là thế mạnh nổi bật, nhưng Hồng tin rằng chính môi trường quân đội sẽ tôi luyện cho em một tinh thần thép, một tác phong gọn gàng và sự bền bỉ để đương đầu với những thử thách trong tương lai.
"Nếu màu áo trắng của ngành Y đại diện cho lòng nhân ái, sự bao dung, y đức và sứ mệnh cứu người cao cả, thì màu áo xanh đại diện cho lòng trung thành, ý chí kiên cường và trách nhiệm phụng sự quốc gia trong con người em. Màu áo xanh chính là bệ đỡ vững chắc cho màu áo trắng. Lòng nhân ái nếu không có một tinh thần thép, một ý chí kiên định của người lính thì rất dễ bị lung lay trước những áp lực gian khổ..."- Hồng chia sẻ.
Tân thủ khoa Học viện Quân y bày tỏ: Em biết rằng bản thân sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách lớn khi bước vào học viện. Đầu tiên là thử thách về mặt thể lực và tâm lý trong giai đoạn huấn luyện tân binh, khi phải làm quen với cường độ vận động cao dưới mọi điều kiện thời tiết. Thứ hai là áp lực học tập của khối lượng kiến thức ngành Y, nay lại được đặt dưới khung quản lý nghiêm khắc của quân đội. Cuối cùng là thử thách về sự tự lập, phải vượt qua nỗi nhớ nhà để gắn kết với tập thể. Tuy nhiên, em không lo sợ những thử thách này.
"Em coi đây là một lò luyện cần thiết để mài giũa một học sinh vừa rời ghế nhà trường trở thành một người chiến sĩ y khoa trưởng thể chất, vững tư tưởng và giỏi chuyên môn..."- nữ sinh đặt quyết tâm.