“Nữ hoàng tem” Đà thành

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Kim Thanh mê tem, thích tìm hiểu về văn hóa các nước trên thế giới. Bà đã kiên trì tìm kiếm, sưu tầm cho mình hơn 100.000 con tem với nhiều nội dung khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh bên bộ sưu tập tem của mình.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh bên bộ sưu tập tem của mình.

69 tuổi với “gia tài” là 100.000 con tem

Hơn 50 năm qua, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (69 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đi nhiều nơi để tìm kiếm, trao đổi những con tem bưu chính về đời sống, về tôn giáo, văn hóa… Bà luôn say sưa khi kể về quá trình tìm kiếm, sưu tập được những con tem.

Bà Thanh được biết đến là một trong những người sở hữu lượng tem nhiều nhất Đà Nẵng lúc này. Trò chuyện với bà chúng tôi đã có dịp được tận mắt chứng kiến “gia tài” với hơn 100.000 con tem bưu chính mà hơn 50 năm nay bà dày công đi sưu tầm trên khắp mọi miền đất nước. Cuốn album tem của bà Thanh sưu tầm hàng chục năm qua chủ yếu là tem về đời sống xã hội, về tôn giáo, tem về hoa văn…

Lật từng trang album, bà Thanh tỉ mỉ chỉ và lý giải từng ý nghĩa của những chiếc tem. Bà bắt đầu công việc sưu tầm tem bưu chính từ năm 1965. Lý giải về việc đam mê sưu tầm tem của mình, bà Thanh cho biết, do sự tò mò, muốn tìm hiểu nguồn gốc của từng loại tem nên bà đã đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc để sưu tầm. 

Bà Thanh sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra mua lại con tem mà bà yêu thích, dù người bán tem đó có bán mắc đi chăng nữa. “Số tiền lớn nhất mà tôi từng bỏ ra để mua tem là 100.000 đồng/1 con tem vào thời điểm hơn 10 năm trước. Số lượng tem của tôi tuy nhiều nhưng không hiếm, phần lớn những con tem tôi muốn cho vào bộ sưu tập đơn giản vì chúng hợp gu thẩm mỹ riêng của tôi”, bà Thanh cho biết.

Không chỉ tem trong nước, người phụ nữ 69 tuổi này còn săn tìm tem của các nước như Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc… Nhờ sự nổi tiếng trong sưu tầm tem, nhiều khách phương xa đã tìm đến đến thăm, để giao lưu và trao đổi với bà Thanh.

“Nữ hoàng tem” Đà thành ảnh 1

Người lưu giữ… quá khứ

Với số tem sưu tầm được khoảng 100.000 con tem, hiện nay, bà Thanh là một trong những người sở hữu lượng tem nhiều nhất Đà Nẵng. Số tem này được bà lưu giữ cẩn thận trong những cuốn album chuyên biệt.

Điều đặc biệt trong cuốn album sưu tầm tem của bà Thanh có 4 bộ tem về 12 con giáp. Đây là bộ sưu tập tem 12 con giáp mà bà Thanh đang tìm kiếm hàng chục năm qua. 

Chỉ tay vào hình tem Tết Ất Sửu năm 1985, bà Thanh thông tin, đây là bộ tem Tết về trâu đầu tiên ở nước ta được phát hành. Tiếp theo đó là Tết Đinh Sửu năm 1997 và Tết Kỷ Sửu năm 2008 và nay Tết Tân Sửu năm 2021.

“Tem 12 con giáp sưu tầm rất nhiều, nhưng tôi rất thích bộ tem con trâu vì thể hiện hình ảnh khỏe mạnh, hiền lành, an lạc cùng không khí đầm ấm, sung túc, no đủ. Năm 2020 trôi qua với bao khó khăn, thử thách. Mong sao năm 2021 sẽ có nhiều điều tốt đẹp, khởi sắc hơn. Năm Tân Sửu 2021 là thời điểm tôi có cơ hội kiếm thêm một con tem in hình ‘con giáp mới’, làm phong phú hơn bộ sưu tập tem của tôi”, bà Thanh chia sẻ.

Nhờ quá trình giao lưu trong Câu lạc bộ tem TP Đà Nẵng, bà có cơ hội được tham dự nhiều cuộc thi lớn về tem trên cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Cụ thể, giải B Triển lãm Tem Bưu chính Quốc gia
Vietstampex 2005, giải Đồng Triển lãm Tem Bưu chính miền Trung – Tây Nguyên vào năm 2010…

“Mỗi con tem lưu giữ hình ảnh mà tôi sưu tầm hàng chục năm qua là thông tin gợi nhắc về năm tháng đã qua và những sự kiện đáng nhớ trong quá khứ. Với tôi, chơi tem không chỉ vì đam mê mà còn là để thể hiện tình cảm, sự tôn trọng về văn hóa người Việt và nhiều nước trên thế giới. Hy vọng bộ sưu tập của tôi được trưng bày ở nhiều nơi để cho những ai yêu thích tem có thể tận mắt chiêm ngưỡng chúng”, bà Thanh nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ