Nữ hiệu trưởng giàu lòng nhân ái, nỗ lực xây dựng trường đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ là 'đầu tàu' tâm huyết, cô Đỗ Thị Mai (TPHCM) giàu lòng nhân ái, luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là học sinh khó khăn.

Cô Đỗ Thị Mai luôn quan tâm, chăm lo cho học sinh trong trường.
Cô Đỗ Thị Mai luôn quan tâm, chăm lo cho học sinh trong trường.

Bỏ tiền túi lo cho trò

Tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp, TPHCM) Nguyễn Ngọc Khánh Ngân (lớp 5/7) thuộc diện khó khăn hơn cả. Mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, thu nhập chính của gia đình là từ những ngày công làm thợ hồ của người bố.

Vì vậy, khi về công tác tại trường vào tháng 10/2022, biết đến hoàn cảnh của gia đình Khánh Ngân, cô Mai quyết định hỗ trợ em tiền bảo hiểm, đồng thời bỏ tiền túi và vận động các các đơn vị có lòng hảo tâm hỗ trợ cho em các khoản đóng như tiền học bán trú, học Anh văn, tin học,...

Chia sẻ về những tình cảm mà cô Hiệu trưởng dành cho con gái, anh Nguyễn Tiến Đạt, bố của Khánh Ngân xúc động chia sẻ: “Năm học vừa qua, cô Mai không chỉ hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, tiền học mà khi có chương trình quà tặng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đều dành cho cháu một phần. Nhờ sự hỗ trợ của cô Mai đã giúp gia đình tôi bớt phần nào gánh nặng về việc lo cho việc học tập của cháu”.

Cô Đỗ Thị Mai (hàng sau thứ 4 từ trái qua) trao khen thưởng cho học sinh.

Cô Đỗ Thị Mai (hàng sau thứ 4 từ trái qua) trao khen thưởng cho học sinh.

Được biết, từ về nhận công tác trên cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp), cô Đỗ Thị Mai không chỉ là “đầu tàu” tâm huyết, trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người, mà còn giàu lòng nhân ái, luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là học sinh khó khăn trong trường.

Ngoài vận động hàng chục phần quà hỗ trợ học sinh mỗi lần tổng kết năm học hay bước vào năm học mới, mỗi năm cô Mai còn hỗ trợ 10-15 thẻ bảo hiểm y tế cho trò nghèo. Đặc biệt, dịp tết Nguyên đán năm 2023 vừa qua, cô Mai đã bỏ tiền túi và vận động 60 suất quà trao tặng cho học sinh hoàn cảnh của trường để có một cái Tết đầm ấm.

Chia sẻ về những việc làm ý nghĩa của mình, cô Mai cho hay, bình quân mỗi năm Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai có trên 1.400 học sinh, trong đó trên 40% thuộc diện theo bố mẹ đến địa phương tạm trú làm các nghề như buôn bán nhỏ, công nhân, làm thuê, bán vé số… hoàn cảnh cũng còn nhiều khó khăn.

Vì thế, sau khi nắm bắt thực tế này, cô đã nỗ lực chăm lo cho các học sinh nghèo, một trong những việc làm ý nghĩa là mỗi năm sẽ bỏ tiền túi ra mua thẻ bảo hiểm hỗ trợ những học sinh khó khăn.

Gần 1 năm công tác tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, với định hướng xây dựng “Trường học hạnh phúc”, cô Mai không dừng lại ở khẩu hiệu, chị đã trăn trở rất nhiều để hai từ “hạnh phúc” phải thực sự thể hiện bằng niềm vui đến trường của từng học sinh, bằng sự an tâm giảng dạy và tâm huyết với nghề của giáo viên trong trường.

Cô Mai tâm sự: “Thực tế vào đầu năm học, phụ huynh có nhiều khoản phải lo cho con em chuẩn bị đến trường như tập sách, quần áo, các khoản đóng góp,… Vì vậy, sau khi tựu trường, với trường hợp thực sự khó khăn, tôi sẽ bỏ tiền túi cũng như vận động các mạnh thường quân hỗ trợ các em. Riêng việc tặng thẻ bảo hiểm y tế nhằm chia sẻ, hỗ trợ học sinh được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình”, cô Mai chia sẻ.

Nỗ lực xây xây dựng tập thể trường đoàn kết

Tính đến nay cô Mai đã có hơn 24 năm gắn bó với nghề giáo. Trải qua nhiều đơn vị cũng như các vị trí công tác khác nhau. Dù là giáo viên hay cán bộ quản lý cô đều luôn lắng nghe những góp ý, chia sẻ và mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến, ý tưởng thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh.

Trong suốt những năm tháng gắn bó với ngành giáo dục, cô Mai không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Với lòng yêu nghề sâu sắc, cô đã để lại những tiết dạy lý thú và bổ ích.

Cô Mai luôn hết lòng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Cô Mai luôn hết lòng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Đặc biệt, với vai trò quản lý, cô Mai luôn chỉn chu, từng công việc từ nhỏ đến lớn chị đều nghiên cứu, có kế hoạch, chiến lược rõ ràng và phân công công việc cụ thể, thấu tình đạt lý. Trong mỗi công việc, chị đều hết mình, khó khăn đến đâu chị cũng tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, cố gắng để hoàn thành mà không nản lòng hoặc ngại khó.

Ngoài biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cô luôn quan tâm từng hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của mọi người. Dù chỉ là sự thay đổi nhỏ của giáo viên, chị cũng nhận ra nhanh chóng để kịp thời giúp đỡ, động viên.

“Tôi luôn tâm niệm, với một người quản lý, việc quan tâm chủ động, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm giảng dạy, bảo đảm cuộc sống, không gây áp lực là vô cùng cần thiết. Mặt khác, sự đổi mới, linh hoạt trong điều hành công việc trường lớp hàng ngày để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học vừa là trách nhiệm nhưng phải đi kèm cả tâm huyết,…”, cô Mai chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, nhân viên Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: “Gia cảnh khó khăn, nhiều năm nay tôi cùng với em trai đi làm công việc tạp vụ để có tiền chăm lo cho chị gái câm điếc. Từ khi về trường, biết được gia cảnh, cô Mai đã hỗ trợ 3 chị em chúng tôi rất nhiều. Ngoài việc tạo điều kiện công việc cho tôi tại trường, cô còn hỗ trợ quần áo, đồ ăn và cả tiền mặt. Đặc biệt đầu năm học vừa rồi, tôi không có điện thoại dùng, cô đã mua tặng tôi 1 chiếc điện thoại 4 triệu đồng. Mấy chị em chúng tôi biết ơn cô nhiều lắm!”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ