Nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Hồng Bảo H. (26 tuổi) giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo H.
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo H.

Sáng 28/10, lãnh đạo xã D’ran (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô giáo bị lũ cuốn trôi ở địa bàn.

Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Hồng Bảo H. (SN 1999, trú tại xã D’ran), giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2.

Khu vực phát hiện thi thể cách hiện trường nữ giáo viên gặp nạn ban đầu khoảng 500m. Hiện thi thể cô H. được lực lượng chức năng đưa về gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 27/10, trên địa bàn xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại một số khu vực ven sông, suối, đường giao thông.

Khoảng 5h30 chiều cùng ngày, trong lúc di chuyển trên đường ngập nước, xe của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo H. bị tắt máy nên cô gửi xe, đi bộ ra đường liên lạc với người nhà đến đón.

Ngay sau đó, người nhà mất liên lạc với cô H. nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.