Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy 'vụt sáng' thành sao hạng A

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vừa qua, tác phẩm điện ảnh 'Furiosa: A Mad Max Saga' nhận được nhiều lời khen ngợi khi công chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes.

Năm 2020, Anya trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood sau khi tạo cơn sốt lớn với vai chính trong series 'The Queen's Gambit'.
Năm 2020, Anya trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood sau khi tạo cơn sốt lớn với vai chính trong series 'The Queen's Gambit'.

Sau gần thập kỷ miệt mài cống hiến với hàng loạt tác phẩm chất lượng từ điện ảnh tới truyền hình, Anya Taylor-Joy vươn lên trở thành một trong những sao nữ nổi bật nhất làng giải trí Âu Mỹ.

“Lột xác” trong tác phẩm mới

Vừa qua, tác phẩm điện ảnh “Furiosa: A Mad Max Saga” nhận được nhiều lời khen ngợi khi công chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes. Trong đó, diễn xuất của nữ chính Anya Taylor-Joy được xem là điểm sáng.

“Furiosa: A Mad Max Saga” được xem là phần phim tiền truyện của “Mad Max: Fury Road” (2015). Chuyện phim kể về những năm tháng tuổi trẻ của nữ chiến binh Furiosa sau khi cô bị bắt cóc khỏi quê nhà.

Furiosa rơi vào tay băng đảng Bike Horde do Dementus cầm đầu. Cô buộc phải đối mặt với sự điên rồ, dữ dội của thế giới. Trải qua bao năm tháng, Furiosa vẫn nuôi trong mình khát vọng trở về quê nhà. Trong phim, nữ diễn viên “búp bê sống” Anya Taylor-Joy hóa thân vào vai nữ chiến binh Furiosa thời trẻ.

Tràng pháo tay nồng nhiệt kéo dài 6 phút dành cho bộ phim là một tín hiệu cho thấy, khán giả ở Cannes tán dương tác phẩm. Đạo diễn George Miller chia sẻ: “Chúng tôi đã rất nỗ lực với bộ phim này. Thật tuyệt vời khi được thấy các bạn đón nhận bộ phim”. Nữ chính Anya Taylor-Joy nhận về “cơn mưa lời khen” bởi diễn xuất tài tình.

Sinh năm 1996 tại Florida, Anya mang quốc tịch Anh và Mỹ. Lúc 16 tuổi, Anya bắt đầu bước chập chững vào con đường diễn xuất với các vai phụ trong “Vampire Academy” (2014), “Downton Abbey” (2010 - 2015) và đã tham gia vào nhiều dự án truyền hình cũng như làm người mẫu.

Tên tuổi của Anya bắt đầu lóe sáng khi cô gặp đạo diễn Robert Eggers và nhận lời mời tham gia “The Witch” vào năm 2015. Đó là lần đầu tiên Anya đảm nhận vai chính, diễn cùng với những ngôi sao như Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe và Björk. Vai diễn đó đã giúp cô giành giải 'Nữ diễn viên mới xuất sắc' tại giải thưởng Empire năm 2017.

Anya để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả từ khi mới 19 tuổi, với gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ. Cô nhanh chóng nổi tiếng với loạt phim kinh dị như: “Split” (2016), “Morga” (2016), “Thoroughbreds” (2017), “Glass” (2019) và “The New Mutants” (2020).

Tài năng là thế, nhưng nữ diễn viên từng cảm thấy cô không đủ xinh đẹp để lên hình.

Tài năng là thế, nhưng nữ diễn viên từng cảm thấy cô không đủ xinh đẹp để lên hình.

Ngôi sao hàng đầu

Năm 2020, Anya chính thức trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood sau khi tạo cơn sốt lớn với vai chính trong series “The Queen's Gambit”. Với vai diễn Beth Harmon, lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô xuất sắc nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2021. Có thể nói, sự thành công toàn cầu của loạt phim “The Queen’s Gambit” và tác phẩm chuyển thể “Emma” (2020) đã đưa sự nghiệp của Anya lên một tầm cao mới.

Sự tiến triển của nữ diễn viên được thể hiện sâu sắc, khi cô từng bước trở thành biểu tượng đảm bảo chất lượng cho mọi tác phẩm mình tham gia. Anya đã để lại dấu ấn trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Peaky Blinder” mùa 5 và 6 (2021 - 2022), “Last Night in Soho” (2021), “The Menu” (2022) và đặc biệt là

“Amsterdam” (2022) với sự tham gia của dàn sao như: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington... Trong “The Northman” (2022), cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất với ánh mắt hấp dẫn khán giả.

Gần đây, Anya gây ấn tượng với vai diễn bí ẩn trong “Dune 2” (2024). Cho đến khi bộ phim được công chiếu, công chúng mới biết rằng cô đã thủ vai Alia Atreides (em gái của Paul do Timothée Chalamet đóng). Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh ngắn về tiềm thức của Paul, nhưng Anya đã khiến khán giả thích thú và kỳ vọng vào diễn xuất của cô trong phần tiếp theo của “Dune”.

Trong “Furiosa: A Mad Max Saga”, phần lớn thời lượng phim, gương mặt của Anya Taylor-Joy bị phủ bụi. Điều này khiến cho kỹ năng diễn xuất bằng ánh mắt càng trở nên quan trọng hơn. Đây là một thử thách không dễ, thế nhưng cuối cùng nữ diễn viên được nhận xét là làm quá xuất sắc.

Thực tế, khi chia sẻ về vai diễn trong tác phẩm này với Refinery29 Australia, cô từng nói: “Đây là vai diễn bẩn và đẫm máu nhất mà tôi từng có. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Có thời điểm tôi mặc trên người 7 lớp đồ bẩn khác nhau. Tôi nghĩ ống kính của George Miller phải có lớp chống bụi riêng. Người tôi phải có màu giống như nền đất để trông thật bẩn trên màn ảnh. Ôi trời ơi, điều này thật điên rồ”.

Tài năng là thế, nhưng nữ diễn viên từng cảm thấy cô không đủ xinh đẹp để lên hình. Sau khi hoàn thành “The Queen’s Gambit”, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, cô nhận định bản thân không đẹp.

Anya nói: “Tôi chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ mình xinh đẹp. Tôi không nghĩ mình đủ xinh đẹp để đóng phim. Nghe có vẻ thảm hại và bạn trai của tôi cảnh báo rằng, mọi người sẽ nghĩ tôi là một kẻ ngu ngốc tuyệt đối khi nói những điều này. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ rằng tôi trông thật kỳ lạ”.

Sau phát biểu này, nhiều người hâm mộ nhận định, Anya Taylor-Joy có thể khác biệt với tiêu chuẩn thông thường về vẻ đẹp, nhưng nữ diễn viên tuyệt đối không hợp với từ “xấu” như cô thường dùng để nói về bản thân.

Về tài năng, không thể bàn cãi, Anya có thực lực và khả năng biến hóa đa dạng khi vào vai. Điều đó cho phép cô thể hiện những vai diễn một cách tuyệt vời, dù kịch bản gặp nhiều vấn đề, ví như trường hợp của “The New Mutants” (2020).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ