Nữ đảng viên người Rục đầu tiên đỗ đại học

GD&TĐ - Được kết nạp Đảng khi tuổi đời còn khá trẻ, em Cao Thị Lệ Hằng không giấu được niềm vui xen lẫn tự hào.

Ba năm liền, Hằng đều đạt danh hiệu sinh viên giỏi.
Ba năm liền, Hằng đều đạt danh hiệu sinh viên giỏi.

Với Hằng, Đảng không chỉ là lý tưởng, mà còn là kim chỉ nam để em không ngừng phấn đấu, sống trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn.

Từ “hạt giống xanh”…

Mùa Hè năm ấy, thông tin em Cao Thị Lệ Hằng (SN 2004, người đồng bào Rục, thuộc dân tộc Chứt ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) đỗ đại học về đến thôn bản. Chẳng mấy chốc, bà con lối xóm kéo nhau tới nhà để gửi lời chúc mừng, động viên em.

Như một điều gì đó thật kỳ diệu, Hằng chính là nữ sinh người Rục đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình đỗ đại học. “Hạt giống xanh” mang tên Cao Thị Lệ Hằng trở thành niềm tự hào của người dân nơi núi rừng Minh Hóa.

Lệ Hằng là con thứ 6 trong gia đình có tất cả 8 anh chị em. Bố mất sớm, mẹ em là bà Hồ Thị Táy (SN 1972) một tay chăm bẵm, lo toan, nuôi các con khôn lớn. Nhà Hằng nghèo lắm. Một căn nhà cấp bốn cũ kỹ không có vật dụng nào đáng giá. Cả gia đình mưu sinh nhờ bám víu vào mảnh ruộng, mảnh keo.

Mẹ hay đau ốm, gia cảnh khó khăn, tưởng chừng có lúc, cô học trò phải bỏ ngang con đường học chữ. Ấy vậy mà vượt qua nghịch cảnh, Hằng luôn tự động viên bản thân chỉ con chữ mới đưa bản thân, gia đình và những người xung quanh thoát khỏi cái nghèo.

Mang nhiều nỗi niềm và tâm sự, Hằng bộc bạch, khác những đứa trẻ ở thành phố được sống trong đủ đầy, những đứa trẻ ở bản thiếu thốn, thiệt thòi lắm. Điều kiện sống, điều kiện học tập ở bản đã hạn chế, lại còn có nhiều phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của học hành nên sẵn sàng cho con bỏ học giữa chừng.

nu-dang-vien-nguoi-ruc-dau-tien-do-dai-hoc-1.jpg
Lệ Hằng hướng dẫn những em nhỏ tại bản Mò O Ồ Ồ làm bài tập.

Ước mơ trở thành cô giáo để đưa con chữ, đưa ánh sáng tri thức về với bản làng lớn dần và hun đúc lòng quyết tâm cho Hằng. Việc trở thành sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Quảng Bình (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là bước ngoặt lớn của cuộc đời nữ sinh người Rục. Có lẽ với Hằng, những đứa trẻ ngây thơ trên bản là nguồn động viên to lớn để em không ngừng cố gắng.

Mới ngày nào còn thẹn thùng bước vào giảng đường, vậy mà hiện tại, Hằng đã trở thành cô sinh viên năm thứ ba. Nhờ sự chăm chỉ, tinh thần vượt khó không ngừng, Hằng đã gặt hái được nhiều thành tích cao trong học tập. Cả ba năm học, xếp loại học lực của nữ sinh này đều đạt loại giỏi.

Là người trực tiếp dìu dắt và người đồng hành cùng Hằng trong các đề tài nghiên cứu khoa học, TS Phạm Thị Yến (giảng viên Trường Đại học Quảng Bình) cho biết: “Với tính cách hiền lành, lối sống giản dị, luôn yêu thương và giúp đỡ bạn bè, Hằng tạo được thiện cảm và sự quý mến trong tập thể. Em ấy xứng đáng là tấm gương sáng, lan tỏa cảm hứng tích cực đến các bạn sinh viên khác, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó, đang nỗ lực vươn lên từng ngày”.

nu-dang-vien-nguoi-ruc-dau-tien-do-dai-hoc-2.jpg
Thầy cô, người thân, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng chúc mừng Hằng trong Lễ kết nạp Đảng.

… đến “hạt giống đỏ”

Những ngày đầu tháng 6 này, căn nhà nhỏ của cô giáo mầm non tương lai Lệ Hằng lại vang tiếng cười nói. Hay tin cô sinh viên trẻ được kết nạp Đảng, bà con lối xóm, bạn bè đua nhau đến chúc mừng.

Ngày nhận quyết định, Hằng rơm rớm nước mắt, cô bộc bạch, trước đây, khái niệm về Đảng còn khá mới mẻ với em nhưng từ khi bước vào trường THPT, trường đại học, hình ảnh người đảng viên trở nên gần gũi, sống động hơn. Quanh em có nhiều câu chuyện thực tế đầy cảm hứng về sự dấn thân và cống hiến của những đảng viên ưu tú. Từ đó, em nuôi trong mình ước mơ trở thành “hạt giống đỏ”.

“Vinh dự khi được trở thành người cộng sản trẻ ngay từ khi đang ngồi trên giảng đường, đây chắc chắn là một khởi đầu mới để em có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trưởng thành và cống hiến”, Hằng chia sẻ.

Những năm tháng học tập dưới mái trường mang tên Trường Đại học Quảng Bình, Cao Thị Lệ Hằng ghi dấu ấn trong loạt phong trào học tập, rèn luyện, thể dục thể thao của trường. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ còn giúp Hằng “cháy” hết mình với các hoạt động thiện nguyện.

Thầy giáo Vương Kim Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Quảng Bình cho biết, nhiều năm qua, khoa chú trọng công tác phát triển đảng viên là sinh viên. Bên cạnh theo dõi quá trình học tập, thầy cô còn tạo điều kiện giúp sinh viên tham gia nhiều hoạt động bổ ích, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến.

Chia sẻ cảm nhận về nữ đảng viên trẻ, thầy Thành cho biết, trong học tập và hoạt động Đoàn trường, Hằng luôn thể hiện sự chăm chỉ, cầu thị, ham học hỏi và tinh thần vượt khó bền bỉ. Đặc biệt khi mới đây, đề tài nghiên cứu khoa học của Hằng tạo được tiếng vang trong nhà trường, thể hiện tư duy sáng tạo và trách nhiệm của em với cộng đồng.

Được biết, từ những trải nghiệm của bản thân, Hằng mạnh dạn bắt tay thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho trẻ em tộc người Rục tại Quảng Bình”.

Hội đồng đánh giá Trường Đại học Quảng Bình đã chấm giải Nhất cho đề tài này. Vừa góp phần nâng cao nhận thức cho trẻ em người dân tộc Rục, vừa có giá trị thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, đề tài còn là sản phẩm của sự tâm huyết và sáng tạo, là minh chứng cho vai trò của sinh viên trong việc tạo ra sản phẩm giáo dục mang tính ứng dụng cao.

Được ươm mầm nơi giảng đường đại học, “hạt giống đỏ” Cao Thị Lệ Hằng chính là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên trước những khó khăn, thử thách. Những gương mặt tiêu biểu như Hằng chính là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, có khả năng phục vụ tích cực các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ