NSND Công Lý trở lại sân khấu sau thời gian dưỡng bệnh

GD&TĐ - Thông tin NSND Công Lý đi diễn trở lại đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt là những fan hâm mộ của "Cô Đẩu" thêm phần trông ngóng.

Trước đó, vào ngày 22/7, Ngọc Hà báo tin nghệ sĩ Công Lý trượt chân ngã tại nhà, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình khẳng định anh nhập viện không liên quan đến rượu hay đột quỵ như một số tin đồn thổi thất thiệt trên mạng xã hội.

Tới ngày 27/10, Ngọc Hà đã đăng tải bài viết thông báo về tình hình sức khỏe của chồng sau khi ra viện, đồng thời đính chính những tin đồn ác ý.

"Thời gian vừa rồi, cũng là quãng thời gian thật sự rất khó khăn với vợ chồng em và gia đình. Khi anh Lý ốm, nhiều người quan tâm, động viên... Em và gia đình cũng như anh Lý rất xúc động, trân quý tình cảm của mọi người.

Lý do em không chia sẻ quá nhiều thông tin bởi anh Lý không muốn mọi người phải lo lắng, bận tâm quá nhiều, và anh cũng thật sự không muốn xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi trước công chúng" - Ngọc Hà chia sẻ.

Từ sau khi được xuất viện, sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý đã dần bình phục. Trong suốt thời gian qua, Ngọc Hà luôn là người túc trực, chăm sóc và lo lắng cho anh.

Nghệ sĩ Công Lý và bà xã Ngọc Hà.

Nghệ sĩ Công Lý và bà xã Ngọc Hà.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh NSND Công Lý trở lại đoàn phim sau thời gian dài nghỉ điều trị bệnh. Được biết, đây là một vai diễn hài kịch và cũng là vai diễn đầu tiên sau một thời gian dài nghệ sĩ Công Lý nghỉ dưỡng bệnh.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những fan hâm mộ của "Cô Đẩu". Nhìn biểu cảm tươi tắn trên gương mặt của Công Lý, người hâm mộ càng yên tâm hơn rất nhiều vì sức khỏe của nam nghệ sĩ đã tiến triển tốt.

Đặc biệt, vừa qua, Ngọc Hà - vợ nghệ sĩ Công Lý cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng sức khỏe của ông xã:

Ngọc Hà viết: "8h tối qua, hai vợ chồng về đến nhà. Anh Lý nói một câu mà một người vợ như tôi.

"Hôm nay, chồng vui lắm vợ ạ!".

Nghe xong mà không dám khóc! Anh mệt và đói nhưng không than thở nửa lời. Tôi biết, trong lòng anh đầy ngổn ngang và nỗi buồn trăn trở nhưng để anh nói ra câu "chồng vui lắm vợ ạ" là trong lòng anh đang rất hạnh phúc và vui mừng!

Tôi thật lòng cảm ơn mọi người đã quan tâm, chăm sóc "Em bé Lý" bằng tất cả sự yêu thương. Nhìn mọi người chăm sóc anh Lý như vậy mà tôi cũng hạnh phúc vì anh phải sống như thế nào mới được yêu thương, chăm sóc như ruột thịt như vậy!".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ