Nông dân Hà Nội khóc ròng vì hoa ly nở sau Tết

GD&TĐ - Hàng trăm hộ dân trồng hoa tại Tây Tựu (Hà Nội) đang khóc dở mếu dở bởi hoa ly nở muộn sau Tết, giá rẻ, mất cả công lẫn vốn.

Nông dân Hà Nội khóc ròng vì hoa ly nở sau Tết

Nếu như ngày Tết, hoa ly tại Hà Nội có mức giá đắt nhất trong nhiều năm qua thì chỉ ngay sau Tết, giá đã rớt thảm hại.

Hoa ly hồng bán tại chợ giá cao nhất 15.000 đồng/cành loại 5 tai, thấp nhấp 3.500 đồng/cành; hoa ly vàng từ 5.000 -12.000đồng/ cành tùy loại. Mức giá này kéo theo nỗi ám ảnh đối với người trồng hoa ly năm nay ở Tây Tựu.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.