Nỗi ân hận muộn màng của người vợ sát hại chồng đang say rượu

GD&TĐ - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn với người chồng say xỉn, bà Nguyễn Thị Dung (Nghệ An) không kiềm chế được bản thân và dùng dao đâm chết chồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Phạm Tâm
Bị cáo Nguyễn Thị Dung tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Phạm Tâm

Án mạng sau bữa nhậu muộn

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Dung (SN 1967, trú tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân không ai khác chính là chồng của bị cáo, ông Sầm Văn Q. (SN 1964).

Phiên tòa diễn ra trong không khí nặng trĩu. Hai người con của nạn nhân và những người có mặt tại tòa không ai nói với ai câu nào. Họ lặng lẽ lắng nghe Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn. Bị cáo Dung liên tục khóc, bày tỏ sự hối hận muộn màng về hành vi của mình.

Vụ án đau lòng bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình. Theo cáo trạng, chiều 22/6/2024, ông Q. mang máy cắt cỏ đi sửa, nhưng đến tối muộn chưa về. Đến giờ ăn cơm, bà Dung gọi điện giục chồng. Ông Q. trả lời chưa xong việc. Sau bữa tối, người phụ nữ này tiếp tục gọi điện nhiều lần, nhưng chồng không chịu về.

Đến 23 giờ cùng ngày, bà Dung nghe tiếng xe máy của chồng, nhưng do đau khớp nên bà không ra đón. Ông Q. đi vào nhà tắm và nói mình say rượu nên nhờ vợ bật điện. Một lát sau, bà Dung dậy bật điện và đi ra khu vực giếng. Thấy vợ, ông Q. trách móc “không biết quan tâm chồng, không biết hỏi đã ăn uống gì chưa?”.

Vì đang bực tức chuyện chồng không về ăn cơm nên bà Dung cãi lại. Sau đó, giữa hai người xảy ra cãi vã. Ông Q. đuổi đánh, đá trúng vào chân khiến bà Dung ngã xuống nền giếng.

Khi đứng dậy, bà Dung nhìn thấy con dao bên cạnh nên cầm lên để dọa chồng. Ông Q. thấy vậy không dừng lại mà tiến đến phía vợ. Khi chồng tiến đến, bà Dung dùng dao đâm 2 nhát vào người, ngực khiến ông Q. gục xuống.

Phát hiện trên người chồng chảy nhiều máu, bà Dung liền hô hoán mọi người. Người phụ nữ vừa khóc, vừa nói: “Ông ơi, tôi lỡ tay rồi. Con ơi, mẹ lỡ tay rồi, con gọi xe đưa bố đi cấp cứu”. Sau đó, mẹ con bà Dung đưa ông Q. đi bệnh viện.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong trên đường đi. Cơ quan chức năng xác định, ông Q. tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp vì vết thương làm thủng tim, phổi…

Sau khi chồng qua đời, bà Nguyễn Thị Dung đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

nghe-an-dang-long-phien-toa-xet-xu-vo-dam-chet-chong-2-2648-9239.jpg
Người thân ngậm ngùi đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Phạm Tâm

Lời hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Dung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận, quá trình chồng đi uống rượu, đã gọi nhiều lần nhưng chồng không về ăn cơm.

“Khi về, bị cáo thấy chồng mặc quần đùi, không mặc áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Thấy chồng say rượu, đuổi đánh nên bị cáo bực tức và không làm chủ được hành vi của mình. Sau khi gây án, bị cáo gọi người đưa chồng mình đi cấp cứu nhưng không kịp”, nữ bị cáo khai nhận.

“Khi chồng say rượu, đuổi đánh, bị cáo có cơ hội để chạy ra ngoài đường kêu cứu, tại sao lại dùng dao đâm chồng?”, chủ tọa phiên tòa hỏi. Bị cáo Dung trả lời, thời điểm đó không suy nghĩ được gì nhiều, bản thân bị cáo cũng chỉ muốn dùng dao để dọa chồng, không có ý định tước đoạt mạng sống của ông Q.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Dung liên tục khóc và lau nước mắt. Người phụ nữ này cho biết, bản thân bà rất ăn năn, hối hận về việc làm của mình, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Con trai và con gái của 2 người cũng có mặt tại phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp của bị hại xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ của mình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Dung là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, quyền được sống của con người. Cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Chủ động ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khắc phục một phần hậu quả. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Vụ án là bài học đau lòng về hậu quả của bạo lực gia đình và sự thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà người vợ tước đi mạng sống của chồng, bản thân phải đối mặt với bản án tù tội, để lại nỗi đau cho hai con và những người thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ