Nợ 30 ngàn không được, thanh niên lấy xăng đốt chủ quán bi-a

Chỉ vì muốn nợ 30 ngàn đồng, đối tượng manh động tạt xăng đốt chủ quán nhập viện...

Đối tượng Huỳnh Hữu Nghiêm tại công an Pleiku. Ảnh: Vĩnh Yên
Đối tượng Huỳnh Hữu Nghiêm tại công an Pleiku. Ảnh: Vĩnh Yên

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 23/2, đối tượng Huỳnh Hữu Nghiêm (Sinh năm 1981, trú tại tổ 2, phường Yên Đỗ, TP Pleiku) đến chơi tại quán bi-da Hằng số 386 đường Lý Thái Tổ (phường Yên Đỗ, TP Pleiku) do ông Hồ Văn Hùng (SN 1968) làm chủ quán để chơi.

Đến 17 giờ cùng ngày, đối tượng Nghiêm gọi chủ quán tính tiền nhưng thiếu tiền. Bức xúc vì chủ quán không cho nợ số tiền 30 ngàn đồng nên xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên bỏ về sau đó cầm một can xăng màu vàng (loại 5 lít) rồi quay lại quán bi-a hù dọa. Đối tượng này hắt xăng lên hai bố con ông Hùng, lấy bật lửa đốt.

Ngay lập tức, ông Hùng được người ở quán dập lửa và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, nhiều nơi trên cơ thể. Con trai ông Hùng và đối tượng Nguyên cũng cũng bị bỏng nhẹ.

No 30 ngan khong duoc, thanh nien lay xang dot chu quan bi-a - Anh 2

Ông Hồ Văn Hùng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 211

“Hắt xăng, châm lửa xong thì đối tượng chạy nhanh ra ngoài. Em nhanh chóng lấy bình cứu hỏa xịt vào người ông Hùng. Chỉ 2 phút sau áo quần của ông Hùng cháy sạch", ghi nhận tại hiện trường một nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng công an TP. Pleiku tiến hành phong tỏa để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Nghiêm được người nhà đưa đến cơ quan công an phường Yên Đỗ để đầu thú và trình báo. Hiện cơ quan Công an phường Yên Đỗ đang lấy lời khai các bên liên quan trong vụ việc.

Một lãnh đạo công an phường Yên Đỗ cho biết đang thoàn thành thủ tục và chuyển hồ sơ lên cơ quan Công an TP Pleiku để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.